Khám phá Ngày lễ tình nhân trên đất nước Hồi giáo Ai Cập

VOV.VN - Lễ tình nhân đã trở nên quen thuộc với người dân Ai Cập bởi đây là dịp để họ thể hiện tình cảm với người yêu và khiến cuộc sống thêm hương vị.

Từ sáng sớm 14/2, các chú gấu với những sắc màu tình yêu đã được chủ cửa hàng cài lên những cái cây ven đường Sheikh Zayed
Những chú gấu, chuột Mickey với hình trái tim và socola là những món quà không thể thiếu trong ngày Lễ tình nhân. Chúng được bầy bán tại nhiều siêu thị và cửa hàng ở Ai Cập
Tặng mẹ, vợ hay bạn gái một bó hoa hồng đỏ là cách mà nhiều người dân Ai Cập lựa chọn vào dịp Lễ tình nhân. Nhiều giống hoa hồng to đẹp được cửa hàng Zinnia ở thành phố Sheikh Zayed nhập về từ Hà Lan hoặc Kenya để bán dịp 14/2
Tuy nhiên, ở xứ sở sa mạc, các loài hoa không dễ trồng kể cả hoa hồng. Chính vì thế, giá hoa nói chung và hoa hồng nói riêng tại đây rất đắt. Ảnh: Một lẵng hoa như thế này trong ngày Lễ tình nhân của một cửa hàng hoa ở Ai Cập có giá là 650 LE (khoảng 35 USD).
Đắt nhất là hoa nhập khẩu từ Châu Âu nhưng với những gia đình có điều kiện hay với những anh chàng ga lăng thì giá cả một bó hoa hồng to đẹp tặng người yêu không phải là vấn đề. Ảnh: Nhân viên cửa hàng Zinnia ở thành phố Sheikh Zayed tất bật cắt tỉa hoa để gói cho khách.

Một cách để thu hút sự chú ý từ người qua đường của chủ một cửa hàng hoa.

Hoa hồng Ai Cập bông nhỏ nhưng màu đậm và tươi lâu được trang trí đẹp mắt với giá khoảng 350 LE một bó mười bông dành cho những ai không cầu kỳ trong chọn hoa khi tặng người thân yêu.
Hoa cúc với nhiều sắc màu được trồng tại Ai Cập cũng được đưa nhiều ra thị trường vào dịp Lễ tình nhân để trang trí cho các bó hoa lớn.
Cậu bé Mohamed Said cùng bố đi mua hoa tặng mẹ nhân ngày Lễ tình nhân. Mohamed Said tỏ ra thích thú với một lẵng hoa được trang trí bằng những quả dâu tây chín đỏ hình trái tim.
Anh Ismail đăm chiêu suy nghĩ không biết người yêu có thích bó hoa do chính tay anh chọn hay không.

Cửa hàng hoa Zinnia với những bó hoa được trang trí cầu kỳ phục vụ ngày Lễ tình nhân.

Anh chàng Abdul từ sáng sớm đã đi mua hoa để tặng người yêu. Abdul cho rằng đây là một nét văn hóa đẹp để tình yêu thêm mặn nồng hơn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loạt ảnh “tình yêu chó mèo” khiến bạn tan chảy trái tim
Loạt ảnh “tình yêu chó mèo” khiến bạn tan chảy trái tim

VOV.VN - Đó có thể là những khoảnh khắc vô cùng thân thiết của chàng chó “soái ca” với nàng mèo “bánh bèo”, chó mẹ và mèo con, hay đơn giản là những người bạn.

Loạt ảnh “tình yêu chó mèo” khiến bạn tan chảy trái tim

Loạt ảnh “tình yêu chó mèo” khiến bạn tan chảy trái tim

VOV.VN - Đó có thể là những khoảnh khắc vô cùng thân thiết của chàng chó “soái ca” với nàng mèo “bánh bèo”, chó mẹ và mèo con, hay đơn giản là những người bạn.

Chùm ảnh: Ngày tình yêu, hạnh phúc trở lại trên vùng đất chết Raqqa
Chùm ảnh: Ngày tình yêu, hạnh phúc trở lại trên vùng đất chết Raqqa

VOV.VN - Hình ảnh người dân nhảy múa mừng một đám cưới là điều không tưởng nếu trở lại thời gian cách đây vài tháng khi IS còn chiếm giữ Raqqa, Syria.

Chùm ảnh: Ngày tình yêu, hạnh phúc trở lại trên vùng đất chết Raqqa

Chùm ảnh: Ngày tình yêu, hạnh phúc trở lại trên vùng đất chết Raqqa

VOV.VN - Hình ảnh người dân nhảy múa mừng một đám cưới là điều không tưởng nếu trở lại thời gian cách đây vài tháng khi IS còn chiếm giữ Raqqa, Syria.