Không ngủ ở… Sydney
Hai bà cháu một người Hà Lan đặt vé máy bay đến Sydney, mong muốn được ngắm nhìn đất nước Australia tràn đầy ánh nắng, song họ lại hạ cánh xuống thị trấn Sydney, Nova Scotia, Canada.
Bà Joannes Rutten, 71 tuổi và cậu cháu Nick, 15 tuổi, đặt vé qua đại lý du lịch Hà Lan với kế hoạch thăm người thân sống ở Wollongong và Tallong, phía Nam thành phố Sydney. Họ lên máy bay của Hãng Hàng không Canada tại sân bay Amsterdam, nhưng thay vì tới Sydney với thắng cảnh nổi tiếng Nhà hát Con sò và Cảng Harbor, họ lại đặt chân tới thị trấn Sydney ở Đảo Cape Breton, phía Đông Bắc Canada, xa hơn 17.000km so với đích đến của họ.
Hãng Hàng không Canada đã đặt phòng khách sạn cho họ tại Sydney nhầm, cho đến khi họ đặt được vé bay tới Sydney thực, một thành phố nhiều bãi biển đầy nắng với dân số 4 triệu người.
Cuối cùng thì họ cũng tới được thành phố Sydney (Australia) vào thứ Tư vừa qua.
Bà Clare Mac Dougall, làm việc cho Hãng Hàng không Canada tại sân bay Sydney (Nova Scotia) đã ra sân bay đón họ. Khi cửa máy bay mở ra, tiếp viên hàng không nói: “Không tin được, nhưng thực sự là có hai người nghĩ rằng họ đang đến thành phố Sydney ở Australia”. “Họ không hề có tiền Canada, họ chỉ đem theo tiền Australia”- Bà Clare cho biết.
![]() |
|
Thị trấn Sydney (Nova Scotia, Canada) và thành phố Sydney (Australia) |
Đây cũng không phải lần đầu tiên có chuyện nhầm lẫn như vậy với hai Sydney. Tháng 8/2002, hai du khách người Anh Raeoul Sebastian và Emma Nunn từ London đến cũng phải nghỉ lại tại Sydney (Nova Scotia) sau khi nghĩ rằng họ đang bay tới Australia.
Mới năm ngoái thôi, theo báo Bưu điện Cape Breton, Monique Rozanes Tores Aguero từ Argentina cũng bay nhầm tới Sydney nhưng sau đó đã quyết định ở lại vì đã kết bạn với một người gặp tại sân bay./.
