Một giáo sư người Mỹ cấy “con mắt thứ 3”
Một giáo sư của trường Đại học New York (Mỹ) ngày 23/11 đã được ghép một máy quay đằng sau đầu.
Đây là công việc trong khuôn khổ dự án nghệ thuật mang tên “The 3rd I” và kéo dài khoảng 1 năm.
Trong một phát biểu với báo chí, nghệ sĩ người gốc Iraq Wafa Bilan, 44 tuổi cho biết, ông đã trải qua một ca phẫu thuật để cấy một máy quay có kích cỡ một đồng hồ đeo tay cỡ nhỏ ở phía sau đầu và hiện ông đã quay lại với cuộc sống bình thường.
Trong vòng một năm camera sẽ chụp ảnh theo chu kỳ mỗi phút một lần những hoạt động xảy ra ở phía sau ông và hình ảnh sẽ được truyền tới khách tham quan trong bảo tàng Nghệ thuật đương đại Arab sẽ mở cửa vào tháng 12 tới tại Doha, Qatar.
Nằm trong số 23 dự án được giới thiệu tại triển lãm mang tên “Nói/ Không nói/ Nói lại” (“Dit/Non-dit/Redit”), mục đích của dự án này là cho con người thấy “sự khó nắm bắt của thời gian và sự bất lực của con người trong việc lưu giữ ký ức và trải nghiệm”.
“The 3rd I”, một kiểu chơi chữ kết hợp giữa “tháng thứ 3” và “con mắt thứ 3” là kết quả của một quá trình lao động nghệ thuật, kết hợp các hình thức nghệ thuật khác nhau, ảnh, nghệ thuật hình thể, băng hình,.../.