Một lao công có tài năng thiên bẩm về âm nhạc
Bằng thính giác nhạy cảm của mình, ông Daniel có thể phân biệt chính xác những nốt nhạc.
Một lao công 68 tuổi ở trường Đại học Pretoria, Nam Phi gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè, đồng nghiệp và cả các chuyên gia âm nhạc về khả năng âm nhạc thiên phú đáng ngạc nhiên của mình, mặc dù không qua một trường lớp đào tạo nào.
![]() |
Ông Daniel làm lao công ở trường Đại học Pretoria từ 3 năm nay. Khi rảnh rỗi, ông lại có dịp thể hiện niềm đam mê của mình tại một phòng hòa nhạc của trường. Đồng nghiệp thường gọi ông là nhạc sĩ nghiệp dư tài năng.
![]() |
Ông Daniel cho biết: “Tai của tôi rất nhạy cảm, có thể phân biệt chính xác những nốt nhạc. Nếu tay tôi thao tác sai, ngay lập tức tôi sẽ biết đó là nốt nhạc sai. Ngoài ra, tôi còn biết cách kết hợp được nhiều nốt nhạc khác nhau, để tạo nên một khúc nhạc, hay một bản nhạc nào đó. Đó có thể là khả năng sáng tác nhạc”.
Cách đây 2 năm, trong thời gian làm lao công tại một Trung tâm thương mại, trong giờ nghỉ trưa, ông Daniel thường xuống gian hàng bán nhạc cụ âm nhạc để chơi đàn và đã thuyết phục người nghe bởi tài năng hiếm có của mình. Do rất ấn tượng về tài năng âm nhạc của ông, nên ông chủ cửa hàng đã tặng ông một cây dương cầm. Tuy nhiên, hiện giờ chiếc đàn vẫn còn ở trong kho, bởi nhà ông quá nhỏ đối với một cây dương cầm xa xỉ đó.
![]() |
Bà Grace Daniel, vợ ông chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng làm việc hàng ngày song vẫn không đủ trang trải chi phí cho gia đình. Tôi biết rằng, ông ấy có năng khiếu về âm nhạc song lại chẳng có bằng cấp gì cả. Vì vậy, âm nhạc chỉ là niềm vui sống của ông ấy mà thôi”.
![]() |
Khi còn trẻ, ông Daniel đã từng cùng với một nhóm các nghệ sĩ nghiệp dư sang Mỹ biểu diễn, song cuộc sống ngày càng khó khăn khiến ông phải từ bỏ đam mê của mình. Tuy vậy, ông vẫn ước mơ một ngày nào đó có thể thành công trên con đường âm nhạc./.
Nguồn video: CCTV |



