Những câu chuyện "cười ra nước mắt"

Buộc nhân viên hải quan dùng quần không túi để chống tham nhũng, kích cầu tiêu dùng nhầm cho… người chết, cậu bé bay lơ lửng cùng quả khinh khí cầu… là một số chuyện “cười ra nước mắt” nhất trong năm 2009, do báo chí nước ngoài bình chọn.

 

Phen ngượng ngùng của Ngoại trưởng Mỹ

Vào tháng 3/2009, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có một phen ngượng ngùng tại Geneva (Thụy Sĩ). Nhằm đánh dấu mối quan hệ dần nồng ấm với Nga sau nhiều năm căng thẳng, bà Clinton đã trao cho người đồng cấp Sergei Lavrov một chiếc nút bấm với ý nghĩa “tái khởi động”. Tuy nhiên, người ta phát hiện rằng, dòng chữ tiếng Nga in trên cái nút màu đỏ có nghĩa là “quá tải”.

Dùng chim bồ câu để… buôn lậu

Cũng trong tháng 3, các nhân viên cai ngục ở nhà tù Danilio Pinheiro (Brazil) đã phát hiện một số tù nhân dùng bồ câu để vận chuyển linh kiện điện thoại di động ra vào nơi giam giữ. Mỗi con chim bồ câu mang một túi nhỏ đựng một chiếc điện thoại di động và bộ nạp pin. Các thanh tra cho rằng đây một là cách thức buôn lậu của các phạm nhân này nhằm trốn các bộ luật ngăn cấm trong các nhà tù ở Brazil. Những tổ chức tội phạm như “Red Commando” ở Rio de Janeiro hoặc “First Commando of the Capital” ở Sao Paulo được thiết lập một cách có hệ thống trong các nhà tù. Mạng lưới này còn được cung cấp rộng rãi đến những nhà tù khác nhau. Trong quá khứ, những tội phạm kiểu này đã sử dụng các tòng phạm khác nhau, đến cả việc trông coi phạm nhân để lén đưa ma tuý, vũ khí và điện thoại di động nhằm khống chế cảnh sát. 

Quần không túi chống tham nhũng

Để ngăn chặn tình trạng tham nhũng ngày một nặng tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu (Nepal), hồi tháng 7/2009, các quan chức chính phủ Nepal đề ra biện pháp tất cả các nhân viên bắt buộc phải mặc quần không túi. Ishwori Prasad Paudyal, phát ngôn viên của ủy ban Điều tra về lạm dụng quyền lực (CIAA) cho biết: “Chúng tôi đã cử một nhóm đến quan sát cách cư xử với du khách của giới chức cũng như nhân viên sân bay và phát hiện ra rằng, những lời than phiền của người dân về họ là chính xác. Vì thế, chúng tôi quyết định giới chức sân bay nên mặc quần không túi. Chúng tôi cũng đã yêu cầu Bộ Hàng không dân sự thực hiện điều này càng sớm càng tốt”. Ông Paudyal cho biết, CIAA hy vọng quy định mới sẽ giúp triệt tiêu những hành vi ăn hối lộ của giới chức sân bay.

Trao tiền hỗ trợ kích cầu cho… người chết

Chuyện nghe có vẻ lạ đời này đã xảy ra tại Australia. Hồi tháng 6/2009, Hãng tin BBC cho biết, chính phủ xứ sở chuột túi thừa nhận chương trình trợ cấp tiền cho người dân đã được gửi đến hàng ngàn người… đã qua đời. Cụ thể, theo Cơ quan Thuế nước này, 16.000 người thiên cổ đã “nhận” được 900 AUD/người (tương đương 13 triệu đồng VN) hồi đầu năm 2009. Như vậy, khoảng 14 triệu AUD đã được gửi đến cho người chết. Số tiền trên là một phần trong gói kích thích kinh tế trị giá 42 tỉ AUD của chính phủ. Khi phát động chiến dịch, nhà chức trách cũng đã yêu cầu người dân hãy tiêu xài số tiền trợ cấp để kích thích kinh tế chứ đừng để dành. Không biết những người đã qua đời thì làm sao tiêu tiền đây?

Cậu bé trong khinh khí cầu: Chỉ là diễn kịch!

Tạp chí Time đã gọi câu chuyện này là một trong những chuyện kỳ quặc nhất của năm 2009, khi báo chí Mỹ được một “cú lừa ngoạn mục”. Ngày 17/10/2009, cả thế giới kinh hoàng dõi theo một quả khinh khí cầu bay ở độ cao 6.000 feet (khoảng hơn 1.800m) mà mọi người nghĩ rằng có mang theo cậu bé Falcon Heene, 6 tuổi, ở thành phố Fort Collins, bang Colorado (Mỹ) trên đó. Cảnh sát được cha mẹ cậu bé báo rằng quả khinh khí cầu bất ngờ bị tuột và bay lên từ vườn nhà họ. Vài kênh truyền hình cho truyền trực tiếp sự kiện này. Trực thăng quân sự, đội cứu hộ đuổi theo khinh khí cầu suốt quãng đường 50 dặm trong 2 tiếng đồng hồ.

Cuối cùng quả bóng rơi xuống một cánh đồng nhưng lúc ấy, cậu bé lại được tìm thấy… ở chính nhà của mình! Richard Heene, bố của cậu bé, sau đó bị thẩm vấn và đã thừa nhận đây là vụ dàn dựng. Vợ chồng Richard và Mayumi có thể sẽ bị phạt tù đến 6 năm và nộp phạt 500.000 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.