"Robin Hood" cướp siêu thị chia cho dân nghèo
Khủng hoảng kinh tế đã khiến một trưởng thôn và những người bạn của ông này đóng vai “Robin Hood” thời hiện đại.
Câu chuyện về Robin Hood và những người bạn của anh ta tưởng như đã thuộc về quá khứ, nhưng trong xã hội hiện đại người ta vẫn bắt gặp những nhân vật như vậy.
Ở vùng Andalucia của Tây Ban Nha, một trưởng thôn và nhóm những người theo chủ nghĩa xã hội cực đoan đã vào vai “Robin Hood” thời hiện đại, sống ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, thay vì cướp của người giàu chia cho người nghèo, họ đi cướp ở các siêu thị rồi chia cho người nghèo.
|
|
Andalucia bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế và sự sụp đổ của ngành công nghiệp xây dựng. Người dân Tây Ban Nha đang phải vật lộn với khó khăn. Ở Andalucia, tỷ lệ thất nghiệp chiếm tới 34%, nhiều gia đình khó khăn đến mức không có gì để ăn.
Tình hình nghiêm trọng đã buộc một nhóm các thành viên từ Liên minh Công nhân Andalucia, dẫn đầu bởi Juan Manuel Sanchez Gordillo, một thành viên của đảng cánh tả ở Andalucia và là trưởng thôn Marinaleda ở miền nam Tây Ban Nha, đã tấn công theo kiểu “Robin Hood” vào các siêu thị để lấy thức ăn cho người thiếu đói.
Mặc dù những người này hoạt động như tội phạm, nhưng Sanchez Gordillo và những người bạn của ông vẫn được xem như những “anh hùng” trong con mắt của người nghèo ở Tây Ban Nha, những người đói khát thức ăn, đồ uống.
“Nhóm người sống ngoài vòng pháp luật” đã tràn vào siêu thị mang các xe thực phẩm ra ngoài mà không trả một đồng nào. Mặc dù các nhân viên siêu thị đã cố gắng hết sức để ngăn lại, nhưng họ gần như bất lực trước sức mạnh của hàng trăm người.
Juan Manuel Sanchez Gordillo, người được giới truyền thông Tây Ban Nha gọi là một Robin Hood hiện đại, không trực tiếp tham gia vào các vụ cướp, mà chỉ phối hợp với đồng bọn qua loa ở bên ngoài siêu thị. Ông nói rằng ông và nhóm của ông chỉ lấy các mặt hàng thực phẩm cơ bản như đậu, dầu, mì ống và bánh quy để cung cấp cho những người nghèo của Andalucia. Sanchez Gordillo cho biết tất cả những gì họ đã lấy vẫn ít hơn 1% những thứ mà siêu thị bỏ đi mỗi ngày do hết hạn sử dụng.
Không giống như trong truyện và trên phim ảnh, những người cướp siêu thị đã không thể trốn thoát. Nhà chức trách đã bắt giữ hai trong số họ, đồng thời người cầm đầu của nhóm này cũng phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công.
"Nếu tôi phải ngồi tù vì đã gây ra cuộc tấn công, thì đó là một vinh dự", Jose Manuel Sanchez Gordillo tuyên bố. Một người đàn ông tham gia vào nhóm này nói rằng "Nếu coi lấy thức ăn chia cho những gia đình đang gặp khó khăn là ăn cắp thì tôi có tội"./.
