Tấm bưu thiếp gửi sau 50 năm mới đến tay người nhận
Tấm bưu thiếp mang dấu bưu điện từ năm 1962 và gần đây mới tới được địa chỉ người nhận.
Một người đàn ông Thụy Điển cho biết ông vừa nhận được một tấm bưu thiếp do chị gái của ông gửi cho người cha đã mất của họ khoảng 50 năm trước đây.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Hãng tin TT của Thuỵ Điển dẫn lời người đàn ông Claes-Hakan Svensson cho biết, tấm bưu thiếp được ghi tên người nhận là cha mình, Hakan Svensson, và mang dấu bưu điện từ năm 1962, gần đây được gửi đến nhà của người đàn ông này ở Varberg.
"Lúc đầu tôi không hiểu gì cả, Hakan Svensson là cha tôi và ông đã mất đươc 15 năm rồi", Svensson cho biết. "Tấm bưu thiếp này chị gái tôi gửi cho ông khi tham dự một trại hè lúc 10 tuổi".
Nhân viên bưu điện xác nhận rất hiếm khi để xảy ra việc giao hàng chậm.
"Rất khó để biết những gì đã xảy ra. Một tấm bưu thiếp có thể rơi vào giữa một số đồ nội thất hoặc bị bỏ quên trong các bao tải đựng các bưu kiện cũ, Josefine Raneke, phát ngôn viên của dịch vụ bưu chính phán đoán./.
