Tiễn con đến trường mỗi ngày một "phong cách"
Cha của cậu bé Rain Price, 15 tuổi, ở Mỹ là một người khá đặc biệt bởi những phong cách ăn mặc hết sức độc đáo mỗi khi tiễn con tới trường.
Trong một năm qua, ông Dale Price đã mặc đến 170 bộ đồ quái dị để đứng vẫy chào con trai đi học trên một chiếc xe buýt mỗi khi nó chạy qua nhà ông tại thành phố American Fork, thuộc tiểu bang Utah của Mỹ.
Rain và các bạn học đã từng chứng kiến người mẫu đặc biệt này trong phong cách của một nàng tiên cá, một thành viên ban nhạc Mariachi, một cô dâu, hay thậm chí là một chú hề… để gửi tới lũ trẻ những thông điệp may mắn.
![]() |
Ông cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm và tình yêu của người cha đối với con trai theo một cách đặc biệt.
Tuy nhiên cậu con trai đã phải mất một thời gian để làm quen với chuyện này. Rain đã bị sốc khi lần đầu tiên, buổi đầu của năm thứ hai tại trường trung học thấy người cha mặc trang phục của một cô dâu.
Cậu không mấy tán thành việc làm của cha và thậm chí còn cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên các bạn học của cậu lại ủng hộ người cha “quái dị” này và đã luôn vẫy tay chào lại ông qua cửa sổ xe rất vui vẻ.
![]() |
|
Mỗi ngày tiễn con, người cha lại "vận" những bộ đồ quái dị khác nhau |
Gia đình Price dành gần 50 USD để mua các bộ đồ và phụ trang kèm theo. Hầu hết trang phục là đồ mượn của hàng xóm hay bạn bè của gia đình, kể cả những món đồ tìm được từ những tủ đồ cũ kỹ hàng năm trời.
Ông Price hy vọng sau này Rain sẽ tiếp tục làm như ông với các con của cậu và ông sẽ là một tấm gương cho lũ trẻ.
Trước kia ông Price đã từng sở hữu một chuỗi các cửa hàng mang tên “Paintball Chân gỗ”, tuy nhiên hiện giờ ông đã không còn làm việc. Ông bị mất đi một bên chân do tai nạn mô tô từ 30 năm trước./.

