Người phụ nữ tội nghiệp với bộ ngực phát triển bất thường này sống trong một ngôi nhà tạm bợ ở Thái Lan. Chị không mặc nổi các áo sơ mi, vì chúng vướng vào bầu ngực lớn quá khổ của chị. Chị chỉ có 1 áo rộng để mặc mỗi khi đi bệnh viện.
Đã vậy chị lại bị tổn thương nặng ở chân trái.
Khi đi vệ sinh, chị phải dùng nạng. Chân chị bị nhiễm trùng, xương đầu gối đã bị tổn hại. Chị nói, chân trái không đứng được do khớp đã mất rồi.
Bác sĩ có ý định phẫu thuật loại bỏ khớp và đưa vật thay thế vào.
Chị than chân chị rất đau. “Tôi không biết phải làm gì. Đến tháng 8/2019, tình trạng đau chân này sẽ tròn 3 năm”./.
Viết bình luận