Cứu sống 1 phụ nữ sau gần 3 ngày bị chôn vùi

Sau 67 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, một cô giáo 27 tuổi đã được phát hiện và cứu sống.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/10 cho biết, lực lượng cứu hộ nước này đã cứu sống 1 phụ nữ, sau 67 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một tòa nhà trong trận động đất 7,2 độ richter, hôm 23/10.

Nguồn tin cho biết, người phụ nữ được cứu thoát là cô Gozde Bahar, giáo viên tiếng Anh 27 tuổi. Thời điểm được kéo ra khỏi tòa nhà bị sập, cô Gozde Bahar ở trong tình trạng rất nguy kịch. Cô giáo 27 tuổi này đã được các bác sĩ cứu sống, sau khi cấp cứu tại bệnh viện.  

Cô Gozde Bahar đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đã chứng kiến những những điều kỳ diệu của cuộc sống, khi cứu thoát được nhiều người trong các đống đổ nát sau nhiều ngày bị chôn vùi. Chính những điều đó thắp lên hy vọng và tiếp sức cho họ để đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

Trước đó, lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cứu sống một sinh viên 18 tuổi sau 61 giờ bị chôn vùi, và đặc biệt là một em bé 2 tuần tuổi bị chôn vùi 2 ngày.

Theo thống kê mới nhất, trận động đất xảy ra vừa qua tại phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của 459 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.