Đánh bom đẫm máu tại Pakistan

Hai vụ đánh bom liều chết ngày 4/4 nhằm vào các lực lượng an ninh Pakistan đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 8 cảnh sát bán vũ trang.

Theo ông Binia Amin, chỉ huy hoạt động của cảnh sát ở thủ đô Islamabas, một kẻ đánh bom liều chết đã đột nhập doanh trại số 7 của lực lượng cảnh sát bán vũ trang lúc 19 giờ 38 phút (14 giờ 38 phút GMT) ngày 4/4 và cho nổ khối thuốc nổ mang theo người làm 8 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Đây là vụ đánh bom liều chết thứ hai nhằm vào lực lượng an ninh ở Pakistan trong vòng chưa đầy hai tuần. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani đã lên án vụ tấn công này, trong khi chính phủ kịch liệt lên án một làn sóng "khủng bố" mới nhằm vào các lực lượng an ninh.
Cùng ngày, các quan chức Pakistan cho biết 7 dân thường, trong đó có 2 em nhỏ, đã thiệt mạng và 39 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ chiếc xe ô tô tại một trạm kiểm soát của lực lượng bán vũ trang ở Miranshah, thị trấn chính ở khu vực bộ tộc bán tự trị North Warizistan.

Hai vụ đánh bom liều chết trên là những vụ mới nhất trong làn sóng khủng bố làm hơn 1.700 người Pakistan thiệt mạng kể từ khi các lực lượng an ninh chính phủ nước này giao tranh với các tay súng cố thủ trong một nhà thờ Hồi giáo ở Islamabas hồi tháng 7/2007.

Tình hình hiện nay cũng cho thấy thách thức lớn mà Mỹ phải đối mặt sau khi Tổng thống Barack Obama công bố chiến lược mới nhằm đánh bại các tay súng Hồi giáo ở Nam Á, trong đó coi Pakistan là trọng tâm của cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Cùng ngày 4/4, ông Asif Nawaz Janjua, Cảnh sát trưởng tỉnh Baluchistan và người phát ngôn của LHQ Jennifer Pagonis cho biết ông John Solecki, quan chức người Mỹ đứng đầu văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) ở Quetta bị bắt cóc hai tháng trước đây, đã được trả tự do và vẫn khỏe mạnh.

Ông Solecki bị các tay súng bắt cóc ngày 2/2 ở Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan ở Tây Nam Pakistan, giáp giới với Afghanistan và Iran. Lái xe của ông đã bị sát hại khi ông bị bắt cóc.

Trong một diễn biến khác liên quan, cảnh sát Pakistan đêm 4/4 cho biết đã phát hiện 46 người tị nạn Afghanistan bị chết trong một xe container được cho là đang trên đường tới Iran.

Xe container này được phát hiện cách Quetta khoảng 20 km về phía Nam. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Quetta cho biết có khoảng 110 người bị nhồi nhét trong container, lái xe và phụ xe đã bỏ trốn khi phát hiện nhiều người trên xe đã chết.

Nizar Ahmed, 15 tuổi, một "hành khách" sống sót cho biết cậu đến từ tỉnh Pactia ở phía Đông Afghanistan và tất cả những người trên xe đều là người Afghanistan, đang trên đường tới Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.