Để tang 3 ngày các nạn nhân tai nạn máy bay Nga

Chính quyền tỉnh Tyumen và các đơn vị bảo hiểm địa phương hỗ trợ mỗi gia đình có thân nhân thiệt mạng 3,5 triệu rúp.

Chính quyền tỉnh Tyumen, thuộc Nga thông báo, sẽ dành ba ngày, từ 4-6/4 để tang các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn máy bay kinh hoàng xảy ra hôm 2/4. Các cơ quan sẽ treo cờ rủ, các chương trình văn nghệ, giải trí trong tỉnh cũng sẽ bị hủy trong những ngày này.

Được biết, chính quyền tỉnh Tyumen và các đơn vị bảo hiểm địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình có thân nhân thiệt mạng 3,5 triệu rúp. Trong khi đó, mỗi người bị thương được nhận 3 triệu rúp.

Giới chức Nga đang điều tra nguyên nhân của thảm hoạ (Ảnh: Internet)

Trưa 2/4, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng chỉ thị cho Bộ Y tế và các ban, ngành, đoàn thể liên quan có những biện pháp giúp đỡ thiết thực cho gia đình các nạn nhân.

Vụ tai nạn đã làm ít nhất 31 người thiệt mạng, 12 người bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Bộ các Tình trạng khẩn cấp Nga đã loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.

Trang tin RIA dẫn lời Valetin Tarasov, một quan chức tư pháp cấp cao của thành phố Tyumen cho biết, theo danh sách lẽ ra phải có 40 hành khách đi trên chuyến bay tử thần này. Tuy nhiên, vị hành khách thứ 40 đã vô tình thoát nạt vì lỡ chuyến.

Đó là Dmitry Grigoryev, thương gia 36 tuổi, đã không thể lên chuyến bay từ Tarasov tới Surgut thuộc vùng Siberia vì lý do quá mệt sau khi tham gia một cuộc thi lướt sóng.

Grigoryev chia sẻ, anh định lên máy bay tới Surgut để thực hiện một mối làm ăn. Tuy nhiên, lý do sức khỏe, tình hình thời tiết đã khiến anh quyết định hoãn chuyến đi. “Tôi đã để sẵn vé trong túi. Nhưng sau khi lái xe suốt ba giờ đồng hồ từ điểm tổ chức thi lướt ván về nhà, tôi đã thấm mệt”, Grigoryev kể. “Thời tiết xấu, đường thì tồi tệ. Khi tôi về tới nhà thì đã là 3h sáng. Tôi quyết định sẽ đi chuyến bay khác vào hôm thứ Ba. Tôi mệt tới mức chẳng thèm gọi điện tới sân bay để đổi vé”.

Sau đó, Grigoryev biết tin về vụ tai nạn thông qua vợ của một đồng nghiệp.

“Khi biết chuyện, tâm trạng tôi rối bời… Việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho mẹ”, Grigoryev tiếp lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.