Đức: Thảm họa tại lễ hội "Love Parade" khiến 18 người chết
"Một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng. Mọi người cố chen lấn, và dường như không ai tiến và cũng không ai lùi lại được. Một số người hoảng loạn và khóc, nhiều người kêu gọi nhờ giúp đỡ, nhưng cảnh sát đã bất lực..."
Ngày 24/7, ít nhất 18 người chết, hơn 80 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại Liên hoan âm nhạc điện tử mang tên “Đám rước tình yêu” (Love Prade) ở thành phố Duisburg, miền Tây nước Đức.
Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều (giờ địa phương), khi chương trình sắp kết thúc, nhiều người muốn tiến vào khu vực sân khấu, trong khi đó nhiều người khác lại muốn về nhà, nên đã xảy ra ùn tắc và dẫn tới vụ giẫm đạp.Theo cảnh sát, trong số người chết có 9 phụ nữ.
Một người chứng kiến cho biết: “Đó là một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng. Mọi người cố chen lấn, và dường như không ai tiến và cũng không ai lùi lại được. Một số người hoảng loạn và khóc, nhiều người kêu gọi nhờ giúp đỡ, nhưng cảnh sát đã bất lực đứng trong đám đông, họ gần như không làm được gì”.
Để tránh tiếp tục gây hoảng hốt cho người xem, sau khi xảy ra sự việc, buổi biểu diễn âm nhạc vẫn diễn ra bình thường.
Theo báo chí Đức đưa tin, số người đến xem buổi biểu diễn âm nhạc lên đến gần 1 triệu người
Liên hoan âm nhạc "Đám rước Tình Yêu" ở Đức ra đời từ 1989. Từ một liên hoan chỉ có 150 người tham dự, càng về sau, người diễu hành càng gia tăng.
Năm 1999, có 1,5 triệu người trên thế giới đổ về thủ đô nước Đức để tham gia Đám rước Tình yêu./.