Giao tranh ác liệt tại thủ đô Tripoli
Người phát ngôn của Lực lượng chống chính phủ Libya cho biết, lực lượng này đã kiểm soát được sân bay quốc tế Tripoli.
Con trai của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi ngày 20/8 tuyên bố chính quyền Libya sẽ chiến đấu tới cùng và chắc chắn giành được thắng lợi. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng chống chính phủ đang tiến gần về thủ đô Tripoli, đồng thời đang xảy ra giao tranh và xuất hiện các vụ nổ tại thành phố này.
Lực lượng chống chính phủ Libya tuyên bố, thời khắc cuối cùng cho cuộc chiến chiến giành thủ đô Tripoli và chiến dịch lật đổ nhà lãnh đạo Gaddafi đã đến và sẽ kết thúc trong vài giờ tới. Người phát ngôn của Lực lượng chống chính phủ Libya cho biết, lực lượng này đã kiểm soát được sân bay quốc tế Tripoli, 1 kho vũ khí ở thủ đô. Hiện lực lượng này vẫn đang tiếp tục giao tranh với quân của nhà lãnh đạo Gaddafi tại khu vực Quadah.
Theo kênh truyền hình An Zarera, hàng tràng súng liên thanh và các vụ nổ liên tục làm rung chuyển thủ đô Tripoli bắt đầu từ tối 20/8. Các nhân chứng cho biết các khu vực lân cận ở Souq al-Jomaa, Arada, Tajoura vẫn đang xảy ra giao tranh.
Trong khi đó, các quan chức chính phủ Libya khẳng định đã đè bẹp các cuộc tấn công của lực lượng chống chính phủ và Thủ đô vẫn an toàn.
Con trai của nhà lãnh đạo Gaddafi Seif al-Islam tuyên bố, chính quyền Libya sẽ không đầu hàng và cuộc chiến này chắc chắn giành thắng lợi. Ông Seif al-Islam cũng bác bỏ các tuyên bố của lực lượng chống chính phủ về việc mở rộng phạm vi kiểm soát của mình: “Vấn đề đầu hàng không phải là điều ai có thể tuyên bố hoặc bác bỏ. Đó cũng không phải là quyết định của Tổng thống Gaddafi hay bất cứ ai. Đây là quyết định của người dân. Các chiến dịch truyền thông nói rằng Tổng thống Gaddafi đã trốn sang nước ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ở Libya và đang chiến đấu”.
Ông Islam cũng khẳng định, chính phủ sẵn sàng đối thoại với lực lượng chống chính phủ để tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho Libya./.