Giờ “G” giải cứu thợ mỏ tại Chile đã gần kề
Giờ “G” giải cứu 33 thợ mỏ Chile bị kẹt dưới độ sâu 700m trong lòng đất đã gần kề khi máy khoan T130, còn được biết đến như “kế hoạch B”, chỉ còn cách đích đến (là một phân xưởng) 40m, nơi mà nhóm thợ trên có thể tiếp cận được.
>> Các thợ mỏ Chile có thể được đưa ra ngoài trong 24 giờ tới
Tuyên bố với báo giới, Bộ trưởng Khai Mỏ Chile, Laurence Golborne, cho biết T130 đã tới được độ sâu 585m vào ngày 9/10, và theo tính toán của các chuyên gia thì chỉ trong vài giờ tới, những gì mà người dân Chile chờ đợi trong kế hoạch giải cứu nhóm thợ mỏ kéo dài hơn 2 tháng qua, sẽ đạt được như mong đợi. Tuy nhiên, quá trình đưa toàn bộ 33 thợ mỏ lên khỏi mặt đất sẽ mất thêm từ 3-10 ngày.
![]() |
| Các nhân viên cứu hộ Chile đang làm việc ngày đêm để giải thoát cho 33 thợ mỏ bị mắc kẹt (Ảnh: AP) |
Mũi khoan T130 có đường kính 70 cm, theo kế hoạch, khi đạt tới độ sâu cần thiết, một số chuyên gia chất nổ sẽ được đưa xuống và mở đường thông sang khu xưởng, nơi 33 thợ mỏ (hiện ở tại khu vực khác an toàn hơn và có nguồn nước) có thể tiếp cận.
Một trong những bài toán cần giải hiện tại là sử dụng chất nổ hợp lý có thể mở được đường thông đủ rộng để đưa những cabin giải cứu đặc biệt vào trong khu xưởng trống nói trên.
Những thợ mỏ bị kẹt sẽ được đưa lên mặt đất bằng những cabin đặc biệt này và nếu thành công, họ còn phải qua một thời gian làm quen dần với ánh sáng mặt trời (tránh nguy cơ bị ảnh hưởng thị lực vĩnh viễn) và sức ép khí quyển trong điều kiện bình thường trên mặt đất. Đây được coi là hoạt động giải cứu chưa từng có trong lịch sử khai thác mỏ thế giới.
Tổng thống Chile Sebastian Pinera cho biết, người đồng cấp Bolivia Evo Moralescó thể sẽ tham gia chiến dịch giải cứu này do trong số 33 người thợ mỏ trên, có 1 người Bolivia.
Những nhân vật chính của "trường ca" giải cứu này đã bị kẹt dưới lòng đất ở độ sâu 700m khi mỏ khai thác vàng và đồng San José bị sập ngày 5/8 vừa qua. Những nỗ lực và hy vọng tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng đã bùng cháy lên khi 17 ngày sau, đội cứu hộ phát hiện một tờ giấy trắng với những nét chữ màu đỏ “Chúng tôi vẫn sống và hiện ở trong hầm trú ẩn” của các thợ mỏ./.
