Vẻ đẹp phụ nữ Mỹ thời chiến

(VOV) - Hồi Thế chiến thứ 2, phụ nữ đóng một vai trò không nhỏ trong các nỗ lực chiến tranh của Mỹ.

Những bức ảnh màu chân dung dưới đây do Cục Thông tin Chiến tranh Mỹ (OWI) chụp vào các năm 1942 và 1943, và được chuyển giao cho Thư viện Quốc hội Mỹ. OWI đã chấm dứt hoạt động vào năm 1945 và các chức năng đối ngoại của cơ quan này được chuyển sang Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Nước Mỹ chính thức bước vào Chiến tranh Thế giới thứ 2 sau khi bất ngờ bị phát xít Nhật tấn công tại Trân Châu cảng.

Các bức ảnh dưới đây tập trung giới thiệu về các phụ nữ Mỹ phục vụ trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này, sản xuất súng và máy bay chiến đấu:

Cô gái này đang hoàn thiện nốt phần đầu của 1 chiếc oanh tạc cơ hạng nặng B-17F của hải quân Mỹ, vào tháng 10/1942. Cô là một trong những công nhân có năng lực của nhà máy sản xuất máy bay Douglas. Còn phi cơ này có biệt danh “Pháo đài Bay”, có khả năng bay xa và cao, với đội bay gồm 7-9 người, và được trang bị vũ khí đủ mạnh để tự vệ trong các phi vụ ban ngày. B-17 nổi bật trong các chiến dịch ở Nam Thái Bình Dương và Đức.

Công nhân quốc phòng tại công ty Vilter sản xuất súng M5 và M7 cho lục quân Hoa Kỳ vào tháng 2/1943. Nhân vật trong ảnh 24 tuổi, có chồng và em trai trong quân ngũ

Cô McElroy, từng là nhân viên văn phòng, đang tỉ mẩn sơn phù hiệu Mỹ lên cánh máy bay. Cô McElroy là nhân viên dân sự tại căn cứ Không quân thuộc Hải quân ở Texas, tháng 8/1942. Chồng cô làm giáo viên hướng dẫn bay.

Một nữ sinh Bách khoa ở Los Angeles, đang tập sử dụng kính lục phân để xác định vĩ độ, vào tháng 9/1942, trong chương trình huấn luyện học sinh sinh viên để chuẩn bị cho chiến tranh.

Nữ công nhân này, trước là nhạc công, đang kiểm tra 1 khẩu súng M7.

Công nhân quốc phòng tại công ty Heil sản xuất xe téc chở xăng cho phi đoàn thuộc lục quân Mỹ, vào tháng 2/1943. Trong ảnh, Elizabeth Little, 30 tuổi.

Trong số phụ nữ tham gia công nghiệp quốc phòng Mỹ có những người trở thành góa phụ sau khi phát xít Nhật tấn công Trân Châu cảng. Người bên trái là 1 công nhân vận hành máy khoan điện, bên phải là người giám sát thuộc Phòng Lắp ráp và Sửa chữa thuộc căn cứ Không quân của Hải quân Mỹ.

Trong ảnh chị Kwint 45 tuổi đang kiểm tra lốp xe téc (tháng 2/1943). Chồng và con trai chị này đang trong quân đội.

Công nhân (cùng người giám sát) làm việc để duy trì máy bay trong tình trạng chiến đấu tốt

Kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào trong 1 khẩu lựu pháo 105mm vào tháng 2/1943


Những phụ nữ này tham gia vào sản xuất nhiều loại máy bay hiện đại thời đó (1942) của Mỹ, như oanh tạc cơ hạng nặng B-17F, máy bay ném bom tấn côngA-20, và máy bay vận tải hạng nặng C-47 dùng để chở cả quân và hàng hóa

Một cô gái tán đinh để nối và gia cố các bộ phận cánh của máy bay ném bom B-17F.




Các nữ công nhân này đang cài các bộ phận vào phần thân đuôi của oanh tạc cơ B-17F



Nhân viên bộ phận kỹ thuật Công ty Hàng không Bắc Mỹ đang thao tác với các mô-tơ của chiếc máy bay ném bom B-25 (ảnh chụp năm 1942)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên
Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.