Hy Lạp: Căng thẳng trước giờ biểu quyết nhận cứu trợ
Trước giờ biểu quyết, hàng nghìn người dân Hy Lạp tiếp tục đổ xuống đường phản đối về thỏa thuận cứu trợ này.
Ngày 12/2, Quốc hội Hy Lạp tiến hành biểu quyết về thỏa thuận cứu trợ vỡ nợ và những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) yêu cầu nước này phải thực hiện để đổi lại gói cứu trợ thứ hai. Tuy nhiên, trước giờ biểu quyết, hàng nghìn người dân Hy Lạp tiếp tục đổ xuống đường phản đối về thỏa thuận cứu trợ này.
Tại thủ đô Athens, cuộc biểu tình và bãi công của nhân viên ngành vận tải công cộng đã bước sang ngày thứ hai, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động đi lại trong thành phố. Ước tính có khoảng 3.500 người đã tụ tập tại quảng trường Syntagma. Hàng trăm cảnh sát chống báo động đã được tăng cường nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các cuộc đụng độ.
Trong khi đó, tại thành phố Thessaloniki ở phía Bắc, số người biểu tình phản đối các chính sách khắc khổ của chính phủ là khoảng 4.000 người. Một người biểu tình nói: “1,5 triệu người thất nghiệp trong vòng 15 đến 20 năm tới, điều đó có nghĩa là số người thất nghiệp của chúng ta sẽ tương đương 30% dân số. Đây không phải là đất nước phá sản sao? Chúng ta có cứu được 1,5 triệu người này không? Bởi vì chúng ta đã không có chương trình phục hồi kinh tế trong bản thỏa thuận này”.
![]() |
Chính phủ Hy Lạp của Thủ tướng Lucas Papademos đang trải qua những ngày sóng gió khi phải đối mặt với sự bất bình của người dân cũng như mâu thuẫn trong nội bộ liên minh cầm quyền liên quan tới các biện pháp siết chặt ngân sách để được nhận gói cứu trợ tài chính trị giá 130 tỷ euro (tương đương 171 tỷ USD) từ EU và IMF. Phát biểu trong cuộc họp nội các được phát trự tiếp trên truyền hình tối 11/2, Thủ tướng Lucas Papademos cho biết, chính phủ của ông sẽ làm tất cả để tránh đất nước bị phá sản cho dù có thêm thành viên nội các nào tiếp tục từ chức: “Chúng ta hoàn toàn nhận thức được chương trình kinh tế này có nghĩa là người dân phải chấp nhận hy sinh lợi ích của mình mà một phần nào đó chúng ta đã từng được trải nghiệm. Một số người nói rằng, thà để đất nước phá sản còn hơn chấp nhận chương trình cải cách kinh tế đau đớn này. Những người này đã lầm. Một xã hội mất trật tự sẽ đưa đất nước chúng ta rơi vào hỗn loạn không thể kiểm soát được. Khi đó, mọi tiêu chuẩn sống sẽ bị sụp đổ, đất nước bị kéo vào cơn lốc nghèo đói, kinh tế sẽ bị suy thoái, thất nghiệp sẽ tăng lên và đồng euro sớm muộn cũng sẽ biến mất”.
Trước đó, ngày 10/2, sáu Bộ trưởng của Hy Lạp đã từ chức để để phản đối chương trình giảm lương mà các chủ nợ quốc tế yêu cầu nước này phải thực hiện nhằm nhận được gói giải cứu 130 tỉ euro. Cùng ngày, các đảng tham gia chính phủ liên hiệp tại Hy Lạp đã đạt thỏa thuận cứu trợ vỡ nợ và các kế hoạch tiết kiệm chi tiêu.
Hôm nay, Quốc hội Hy Lạp sẽ tiến hành biểu quyết thỏa thuận nhận cứu trợ từ EU và IMF. Gói cứu trợ này được coi là "phao cứu sinh" giúp Hy Lạp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công vào ngày 20/3 tới, thời điểm nước này phải thanh toán các khoản nợ đáo hạn lên tới 14,5 tỷ USD. Đổi lại, Hy Lạp phải chấp nhận nhiều điều kiện hà khắc là cắt giảm nhiều khoản chi tiêu lớn của chính phủ, đồng thời cắt giảm 15.000 nhân viên công vụ. Nếu Quốc hội Hy Lạp không thông qua thỏa thuận này thì nước này có thể sẽ không hy vọng vay được khoản tiền thứ hai trị giá 130 tỉ euro và tiếp tục đối mặt với nguy cơ vỡ nợ./.
