Hy Lạp phê duyệt quyết định mang tính “sống còn”
Nếu Hy Lạp không bổ sung biện pháp cắt giảm ngân sách để nhận được gói cứu trợ, nước này sẽ hết sạch tiền và buộc phải phá sản vào tháng 3 tới.
Tối 18/1, trong cuộc họp đặc biệt do Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos chủ trì, Nội các nước này đã phê duyệt quyết định bổ sung cắt giảm ngân sách cuối cùng để nhận được gói cứu trợ 130 tỷ euro (tương đương 170 tỷ USD) từ cộng đồng quốc tế. Sự phê duyệt này có ý nghĩa “sống còn” đối với đất nước này nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ vào tháng 3 tới.
Theo điều khoản mới được phê duyệt, Hy Lạp sẽ phải cắt giảm chi tiêu thêm 325 triệu euro (tương đương 427 triệu USD) theo điều kiện cuối cùng của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để nhận được gói cứu trợ thứ 2 là 130 tỷ euro (170 tỷ USD).
![]() |
|
Nội các Hy Lạp họp về việc cắt giảm ngân sách (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Như vậy, trong năm nay, Hy Lạp phải cam kết cắt giảm 3,2 tỷ euro để nhận được sự cứu trợ thông qua việc hoán đổi trái phiếu lên tới 145 tỷ euro trước ngày 20/3.
Nếu Quốc hội Hy Lạp không thông qua việc cắt giảm ngân sách và đạt được sự thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân với số tiền lên tới 360 tỷ euro, nước này sẽ chính thức phá sản vào ngày 20/3 tới. Điều này cũng đồng nghĩa là nước này sẽ không có tiền để trả lương cho công nhân, viên chức và các dịch vụ xã hội. Nguy hiểm hơn, khi Hy Lạp vỡ nợ sẽ ảnh hưởng tới nhiều nước khác thuộc EU và làm dấy lên mối lo ngại sự sụp đổ của đồng tiền chung euro.
Để đạt được sự thỏa thuận trên, Chính phủ Hy Lạp đã phải đối mặt với nhiều thách thức, sự chỉ trích của người dân trong nước. Làn sóng biểu tình rầm rộ của công nhân, viên chức, người nghỉ hưu… đã diễn ra ở khắp các đường phố.
Gần đây nhất, chiều 18/1, hàng nghìn học sinh và sinh viên đã tập trung tại quảng trường Syntagma để phản đối sự cắt giảm ngân sách của Chính phủ và hô vang biểu ngữ: “Sự cắt giảm là một việc làm không công bằng và gánh nặng cuộc sống sẽ đè nặng lên vai những người nghèo”./.
