Kẻ xả súng ở Hollywood là do thất tình
Nghi phạm đã trở nên quẫn trí sau khi chia tay với bạn gái
Các nhà chức trách đã xác định tay súng bị bắn chết đã la hét rằng hắn muốn chết. Bạn bè hắn cho biết thêm, Tyler Brehm quá đau khổ khi mối tình lâu năm bị tan vỡ.
Christina Mesropian, người tự nhận mình là bạn và hàng xóm của Brehm, cho biết, hắn đã trở nên quẫn trí sau khi chia tay với bạn gái, hai người sống với nhau trong một thời gian khá dài.
"Anh ta không phải là kẻ xấu, anh ta chỉ chán đời," Mesropian nói với kênh Tivi KNBC. "Anh ta cư xử như kiểu: À à, tôi đã vượt qua, tôi phải vượt qua; Nhưng tôi có thể nói rằng anh ta đã không vượt qua được sự đau khổ đó".
![]() |
|
Cảnh sát quây hiện trường vụ án (Ảnh Reuters) |
Bạn gái của Brehm, cô Alicia Alligood, đã không xuất hiện, nhưng nói với một phóng viên KNBC chỉ rằng cô và Brehm đã "hẹn hò một năm rưỡi, và chúng tôi đã chia tay".
Ramon Hernandez, hàng xóm của Brehm cho biết, cặp đôi này gần đây đã rời khỏi khu chung cư. Ông nói với KABC-TV rằng họ khá kín tiếng, nhưng có lần ông đã nghe thấy họ cãi nhau.
"Tôi chỉ có thể nói rằng anh ta là một người không ổn định", Hernandez nói, "nhưng tôi không biết chi tiết về những gì anh ta đã làm".
Trong video tình cờ quay được tại hiện trường, tay súng xuất hiện, đi đi lại lại gần ngã tư, bắn gần 20 viên đạn từ một khẩu súng lục cỡ nòng 0,40, cảnh sát cho biết.
"Anh ta đã hét lên rằng, anh ta sẽ chết và rằng anh ta muốn chết", Gregory Bojorquez, nhiếp ảnh gia tình cờ chụp được ảnh hiện trường nói với phóng viên Thời báo Los Angeles.
Cảnh sát đã ra lệnh cho nghi phạm dừng lại và hạ vũ khí. Anh ta đã bị bắn khi chĩa súng vào cảnh sát. Tay súng đã chết ngay tại hiện trường, cảnh sát Los Angeles Cleon Joseph cho biết.
Khu vực này được phong tỏa và thi thể tay súng được phủ một tấm vải trắng trên đường phố vài giờ khiến giao thông trở nên lộn xộn một thời gian.
Người đàn ông 40 tuổi lái xe Mercedes-Benz đã bị thương ở mặt và cơ thể, và được đưa đến một bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm, cảnh sát cho biết.
Người đàn ông đó tên là John Atterberry, được cứu chữa tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai và vẫn trong tình trạng nguy kịch vào đêm thứ Bảy, phát ngôn viên của bệnh viện, ông Simi Singer nói với phóng viên hãng AP.
Ông Atterberry điều hành một ngành công nghiệp âm nhạc, đã làm việc với các nghệ sĩ như Brandy, Spice Girls và Jessica Simpson.
Hai người khác chỉ bị thương nhẹ. Một người bị thương vào đùi trái khi viên đạn xuyên qua cửa xe. Người kia bị thương do mảnh kính khi viên đạn làm vỡ cửa kính cửa sổ xe./.
