Không khí năm mới tại nhiều nước trên thế giới

Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động tiêu cực tới các nước. Song không vì thế mà không khí chào đón năm mới 2009 lại bớt “nhiệt”  

Nếu có mặt tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào những ngày này, bạn sẽ được chứng kiến cảnh người dân nơi đây đang tưng bừng, hồ hởi đón mừng năm mới. Và họ có lý do của mình.

Với người dân Trung Quốc, năm 2008 là một năm có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đầu năm là đợt bão tuyết kéo dài gây thiệt hại nặng về người và của. Giữa năm lại xảy ra trận động đất tại Vấn Xuyên cướp đi tính mạng của 87.000người. Hành trình rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại nước ngoài bị cản trở. Cuối năm, vụ bê bối sữa nhiễm melamine làm hàng chục nghìn trẻ em Trung Quốc phải nhập viện điều trị. Thiên tai, nhân họa dồn dập.

Nhưng trong khó khăn, người dân Trung Quốc đã đồng tâm hiệp lực, từng bước khắc phục khó khăn, giành thành tựu vang dội trên các lĩnh vực. Người dân vùng động đất Vấn Xuyên dần ổn định cuộc sống, kinh tế-xã hội đang khôi phục trở lại. Olympic Bắc Kinh 2008 được cộng đồng quốc tế đánh giá là kỳ Thế vận hội thành công nhất trong lịch sử và Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 7, hoàn thành sứ mệnh lần đầu tiên đưa người đi bộ ngoài không gian.

Buổi tối những ngày này, thủ đô Bắc Kinh như chưa bao giờ đẹp, lộng lẫy và quyến rũ đến thế. Đèn điện như sao sa dọc hai bên đường khiến các tuyến phố Bắc Kinh lung linh như những dải lụa màu. Dải lụa màu ấy lại được đính vô vàn kim tuyến nhờ hệ thống đèn nhấp nháy đủ màu sắc trang trí trên các rặng cây.

Đèn điện tử, đèn la-ze tại các tòa nhà cao tầng bật sáng suốt từ chập tối cho đến gần nửa đêm, khiến Bắc Kinh trông giống như thành phố của những tòa nhà được xây bằng đèn màu. Các nhà hàng, siêu thị nhộn nhịp người mua.

Tết Dương lịch năm nay, người dân Trung Quốc được nghỉ 4 ngày. Anh Trương Phàm, một người dân Bắc Kinh, hồ hởi nói về kế hoạch đón năm mới của mình: Sau một năm làm việc vất vả, đây là dịp tốt để chúng tôi cùng nghỉ ngơi, kiểm điểm lại những gì mình đã làm được, chưa làm được trong năm qua, và bàn về những kế hoạch, dự định trong năm mới.”

Còn anh Khương Bình, một công chức Bắc Kinh, thì vui vẻ tâm sự: Năm qua là một năm rất đáng nhớ với gia đình tôi. Đó là vợ chồng tôi sinh cháu trai đầu lòng. Trong năm mới, nguyện vọng lớn nhất của tôi là mong cho cháu nhà tôi hay ăn chóng lớn. Mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh, vui vẻ và thành đạt”.

Còn tại Liên bang Nga, hơn 100.000 người dân và khách của Moscow sẽ đón Năm Mới 2009 tại khu vực trung tâm thủ đô.

Toà thị chính Moscow dự tính tổng cộng tại thủ đô Nga sẽ có hơn 3 triệu người tham gia hơn 500 hoạt động đón Xuân. Bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang tác động mạnh đến Nga, chính quyền Moscow vẫn chủ trương tổ chức "hoành tráng" ngày lễ Năm Mới và tổ chức bắn pháo hoa tại các khu vực khác nhau trong thành phố.

Người dân Moscow và khách thủ đô tới khu vực trung tâm gần Quảng trường Đỏ đón Năm Mới có thể sử dụng dịch vụ Internet "On-line" để chúc mừng người thân và bạn bè. Trên Quảng trường Cách mạng có tổ chức chương trình "Quà tặng video" để mọi người có thể chúc mừng nhau qua cầu Truyền hình.

Chương trình "Du Xuân" được tổ chức tại khu vực trung tâm Moscow suốt đêm 31/12 và toàn bộ các loại xe cộ đều bị cấm vào khu vực này. Từ 22 giờ đêm 31/12/2008 đến 1 giờ sáng 1/1/2009, tại "Dốc Va-xi-li-ép" tổ chức chương trình "Moscow, chúng ta cùng đón chào Năm Mới" với màn bắn pháo hoa hoành tráng.

Cùng thời gian này, tại Quảng trường Lubianca có chương trình "Những người nổi tiếng cho chữ ký". Chính quyền Moscow đã bố trí 145 "quầy ăn nóng" và bán quà Năm Mới để phục vụ dân chúng du Xuân...

Tại Pháp, sau lễ Noel, đêm tất niên 31/12 cũng là thời khắc mà người dân Pháp đón chờ, mặc dù việc mua sắm và chuẩn bị có phần giảm do tác động cuộc khủng hoảng kinh tế- tài chính.

Nhiều người tạm quên đi mối lo trước mắt để cùng gia đình mua sắm chuẩn bị cho đêm giao thừa và đón mừng năm mới. Bà Marie sống ở ngoại  ô Paris cho biết: “Để chuẩn bị cho lễ tất niên, tôi mua một số đồ ăn tươi như hải sản, các loại hoa quả, và một số đồ ăn thức uống khác. Chúng tôi muốn chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho gia đình trong buổi chia tay năm cũ, đón chào năm mới”.

Còn đối với những người bán hàng thì hy vọng nhiều vào người mua trong dịp cuối năm . Một chủ cửa hàng tạp hóa ở ngoại ô Paris cho biết, trong bối cảnh hiện nay, thật khó bán hàng, vì người tiêu dùng còn phải cân nhắc ngân sách trong gia đình, nên mua gì và không nên mua gì trong dịp cuối năm.  “Nhưng đây là dịp quan trọng, do đó tôi hy vọng có nhiều khách hàng đến với chúng tôi”.

Còn đối với Chị Christienne sống ở Paris “vấn đề khủng hoảng kinh tế đang được nhiều người quan tâm, lo lắng. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, vào lúc này, khi chúng ta chuẩn bị đón chào năm mới thì không nên nói đến nó nữa. (PV)

Tại Nhật Bản, gần thời điểm bước sang năm mới, hàng ngàn người tập trung tại chùa Asakusa ở trung tâm thành phố Tokyo chờ tiếng chuông chùa đánh dấu giờ khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Xung quanh khu vực chùa được trang hoàng hệ thống đèn lồng đỏ rực rỡ. Mọi con đường dẫn tới chùa trong vòng bán kính 2km chỉ dành cho khách đi bộ viếng chùa đầu năm.

Theo truyền thống tại đất nước Nhật Bản, tiếng chuông chùa là bức thông điệp đầu tiên đón mừng năm mới. Từ thời điểm giao thừa tức là từ 12 giờ đêm 31/12, 108 tiếng chuông sẽ lần lượt ngân lên tại các ngôi chùa trên khắp đất nước Nhật Bản. Mỗi một tiếng chuông tượng trưng cho một nguyện vọng của người dân xứ sở hoa anh đào. 36 tiếng chuông đầu vẽ lên bức tranh quá khứ, hiện tại và tương lai với nguyện ước xóa tan mọi nỗi buồn, khổ ải của năm cũ cầu mong niềm vui, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm mới. Hồi chuông tiếp theo hòa trong tiếng cầu nguyện của dòng người đi lễ chùa cảm tạ công ơn của Đức Phật. Sau 108 tiếng chuông ngân vang từ chùa Asakusa, người dân Tokyo bắt đầu cuộc hành hương viếng chùa đầu năm. Họ tới trước điện Phật, nghiêm trang ném đồng xu vào hòm công đức rồi cúi xuống im lặng cầu một năm mới an khang thịnh vượng.

Theo phong tục sau khi lễ chùa các thành viên trong gia đình Nhật Bản sẽ ngồi quây quần bên nhau cùng thưởng thức vị nóng của mì Soba. Hương Vị của mì Soba tượng trưng cho tuổi thọ dài lâu, xóa đi món nợ năm cũ và làm ăn phát đạt trong năm mới./.  Nguyễn Thu Hà (từ Tokyo)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.