Không thể coi là một “tin vui”
Chấm dứt những tranh cãi kéo dài suốt liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống là cần thiết đối với tình hình Afghanistan. Nhưng chiến thắng thiếu tính chính đáng của ông Kazai lại không thể được xem là một “tin vui”.
Sau khi đối thủ duy nhất của ông Tổng thống Hamid Kazai rút lui, Uỷ ban bầu cử độc lập của Afghanistan đã ra quyết định huỷ bỏ cuộc bầu cử vòng hai và tuyên bố Tổng thống nước này chính thức đắc cử nhiệm kỳ hai.
Xét trên nhiều khía cạnh, không ai coi đây là một kết cục tốt lành, kể cả Mỹ, NATO hay ngay cả người được tuyên bố chiến thắng là đương kim Tổng thống Hamid Kazai. Bởi mấu chốt của vấn đề là sự tái đắc cử của ông Kazai không mang tính chính đáng và thuyết phục.
Nhiều nhà phân tích cho rằng dù có làm gì, vị Tổng thống gây nhiều tranh cãi này sẽ không thể có được lòng tin của người dân sau một loạt các cáo buộc gian lận kéo dài. Thậm chí, có ý kiến cho rằng ông Kazai vẫn muốn có một cuộc bầu cử vòng 2 để tìm kiếm “tính chính đáng” cho chiến thắng của mình.
![]() |
|
Dư luận cho rằng, sự tái đắc cử của ông Kazai không mang tính chính đáng và thuyết phục. (Ảnh: Fox News) |
Việc tổ chức một cuộc bầu cử tốn kém tới hơn 100 triệu đôla cùng hàng loạt các phức tạp nảy sinh về mặt luật pháp, vai trò của Toà án... là điều không ai muốn. Hơn thế nữa, tình trạng bạo lực gia tăng với sự hoành hành của Taliban khiến cuộc bầu cử vòng hai nếu có được tổ chức thì số lượng người đi bầu cử dự kiến cũng rất thấp, khi đó, cũng sẽ chẳng giúp ông Kazai có được một chiến thắng “vẻ vang” như ông mong muốn.
Mỹ và NATO thì rõ ràng không thể vui mừng, khi phải tiếp tục làm việc với “người cũ” Hamid Kazai để hướng tới những mục tiêu cũng không có gì mới mẻ mà chính quyền của ông này trong nhiệm kỳ đầu đã không thể làm được. Sau khi có những bằng chứng về khả năng gian lận trong bầu cử, Mỹ và nhiều nước Châu Âu đã lên tiếng chỉ trích nặng nề nhà lãnh đạo Afghanistan và yêu cầu tổ chức bầu cử vòng 2. Thế nên, quyết định của Uỷ ban bầu cử độc lập Afghanistan khiến Washington và phương Tây thực sự “khó ăn khó nói”. Lấy lại tính “hợp pháp” cho chính quyền ở nước này là bài toán mới đối với Tổng thống Mỹ Obama.
Rõ ràng Mỹ, NATO và cộng đồng quốc tế đã phải chấp nhận chiến thắng của ông Hamid Kazai một cách gượng ép bởi hiểu rằng đó là cách duy nhất tháo gỡ tình hình hiện nay tại Afghanistan. Vấn đề tiếp theo bây giờ là phải làm thế nào để thúc đẩy tiến bộ trong những nhiệm vụ đã cũ! Đó là nâng cao khả năng quản lý của chính phủ Afghanistan, giảm tham nhũng và sử dụng hiệu quả viện trợ nước ngoài, tăng cường năng lực của lực lượng an ninh để giải quyết tình trạng bạo lực gia tăng...
![]() |
|
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Afghanistan làm việc - Ảnh: AP |
Để đạt được những mục tiêu trên, Mỹ không còn cách nào khác là phải gây sức ép nhiều hơn với chính phủ của ông Kazai trong 5 năm nhiệm kỳ mới. Tổng thống Obama đã chuẩn bị trước với tình huống này nên đã yêu cầu các cố vấn lập lình trình mới gây sức ép với nhà lãnh đạo Afghanistan, bao gồm việc yêu cầu ông Kazai hợp tác với các đối thủ chính trị, loại trừ những tỉnh trưởng và bộ trưởng yếu kém nhất, công bố một kế hoạch chống tham nhũng mới, và bằng mọi cách thu phục những phần tử ít trung thành với Taliban nhất hoặc chí ít là không có liên hệ với al-Qaeda.
Tuy vậy, việc thực hiện lịch trình như đã định chắc hẳn sẽ là không dễ dàng đối với Washington. Và dường như biết là không thể kỳ vọng nhiều, ông Obama bấy lâu nay cũng không còn sử dụng từ “chiến thắng” trong các bài phát biểu ở Afghanistan nữa.
Mục tiêu mà Tổng thống Mỹ đặt ra cho cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan cũng đã bị thu hẹp nhiều, chỉ dừng ở mức tiêu diệt al-Qaeda và ngăn cản không để Taliban tham gia vào chính quyền tại quốc gia Nam Á này. Mới đây nhất, việc Luật quốc phòng mới của Mỹ cho phép dùng tiền mua chuộc Taliban cũng là bằng chứng cho thấy Washington đã cảm thấy bất lực và chán nản tại chiến trường chống khủng bố đang được Mỹ ưu tiên số một này./.

