Làn sóng di cư tại Tây Ban Nha: “Thà chết chứ không trở về quê hương”

VOV.VN - Phá đổ hàng rào biên giới Morocco, liều mình vượt biển để tìm kiếm một giấc mơ thiên đường nơi miền đất hứa, đang tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư mới tại Tây Ban Nha.

Dù có thể may mắn sống sót sau hành trình vượt biển nguy hiểm, nhưng liệu cuộc sống ở miền đất hứa có “màu hồng” như những đứa trẻ châu Phi tưởng tượng. Hình ảnh một thiếu niên Morocco buộc chai nhựa khắp người, vừa bơi vừa khóc, cố gắng vượt rào ngăn cách để vào thành phố Ceuta, Tây Ban Nha làm rúng động truyền thông quốc tế mấy ngày qua.

Tuy nhiên có lẽ đau xót hơn cả là câu nói của cậu bé với anh lính Tây Ban Nha Rachid Mohamed al Messaoui. “Cậu bé nói không muốn quay trở lại Morocco vì không còn gia đình. Cậu nói không sợ chết vì lạnh. Tôi chưa bao giờ nghe thấy một đứa bé như vậy lại nói là thà chết còn hơn là quay trở lại quê hương", Rachid Mohamed al Messaoui cho biết.

Thành phố Ceuta cùng với Melilla của Tây Ban Nha là những vùng lãnh thổ duy nhất có biên giới trên bộ giữa Liên minh châu Âu (EU) với châu Phi, đối mặt với làn sóng di cư từ các nước Bắc Phi nghèo khó đổ về cao kỷ lục, lên tới 6.000 người, trong đó có hàng nghìn trẻ em. Với quy định trục xuất trẻ vị thành niên được coi là hành động bất hợp pháp ở Tây Ban Nha, khiến những trẻ nhỏ tại nước láng giềng bất chấp nguy hiểm liều mình vượt biển hay trèo rào biên giới để vào Tây Ban Nha. Đây là cách chúng hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn tại châu Âu.

Một số trẻ vị thành niên cho biết:

"Chúng cháu đã ra khỏi Morocco và cần tiếp tục trụ lại Tây Ban Nha. Chúng cháu ngủ trên đường phố nhưng lại có đủ thức ăn và nước uống. Tuy nhiên người dân địa phương có thể bị phạt nếu họ cho người di cư ở”.

“Cháu và em trai đều ở Ceuta rất tốt. Họ cho cháu thực phẩm và cho mọi thứ. Mọi người ở đây đều giúp đỡ”.

Tìm đến cuộc sống tốt đẹp hơn tại miền đất hứa là một ước mơ chính đáng và đáng tôn trọng của các em nhỏ. Tuy nhiên cách những đứa trẻ hay nhiều người di cư lựa chọn con đường bất hợp pháp, liều mình với các biện pháp nguy hiểm đang khiến họ phải đối mặt với nhiều rủi ro, thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống của mình.

Dù may mắn sống sót sau hành trình vượt biển nguy hiểm nhưng không một ai dám chắc tương lai các em rồi sẽ đi về đâu. Cuộc sống ở miền đất hứa có thể không như những đứa trẻ tưởng tượng. Chúng không có người thân, sống vất vưởng trên các con phố hay bị lực lượng an ninh bắt giữ. Với số lượng người di cư đổ về cao kỷ lục cũng đang buộc chính phủ Tây Ban Nha phải đưa ra các biện pháp mạnh tay, trong đó có việc trục xuất những người di cư về quê hương, tăng cường binh sĩ để tuần tra biên giới hay yêu cầu các địa phương tiếp nhận trẻ em di cư.
Là một người được triển khai đến khu vực biên giới để ngăn chặn người di cư, anh Rachid Mohamed al Messaoui cho biết, nhiều lúc cảm thấy thất vọng vì không thể làm gì hơn cho những đứa trẻ. Anh chỉ muốn nhắn nhủ tới cha mẹ của chúng, hãy bảo vệ những đứa con của mình: "Đừng để các em đi, hãy ở bên các em và đoàn kết như 1 gia đình kể cả khi có nhiều khó khăn trong cuộc sống ở quê hương. Đừng để các em trôi dạt 1 mình trong tình trạng tuyệt vọng và bơ vơ".

Từng chứng kiến nhiều thảm kịch của người di cư trên biển, anh Rachid Mohamed al Messaoui cho rằng, Châu Âu có thể là "giấc mơ đẹp" đối với nhiều trẻ em châu Phi nghèo khó, nhưng rất nhiều giấc mơ “đã vỡ vụn” trong hành trình trên biển đầy phiêu lưu và mạo hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn
Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Tướng Kongcheep Tantravanich cho biết, hơn 2.000 người Myanmar chạy qua biên giới để tránh các cuộc giao tranh đã được phía Thái Lan hỗ trợ nhân đạo.

Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn

Thái Lan cho phép hơn 2.000 người Myanmar tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Tướng Kongcheep Tantravanich cho biết, hơn 2.000 người Myanmar chạy qua biên giới để tránh các cuộc giao tranh đã được phía Thái Lan hỗ trợ nhân đạo.

Bosnia dựng lều tạm cho người di cư sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi
Bosnia dựng lều tạm cho người di cư sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi

VOV.VN - Bosnia đã phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế vì đã để khoảng 1.000 người di cư không có nơi trú ẩn sau khi xảy ra vụ họa hoạn tại trại Lipa

Bosnia dựng lều tạm cho người di cư sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi

Bosnia dựng lều tạm cho người di cư sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi

VOV.VN - Bosnia đã phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế vì đã để khoảng 1.000 người di cư không có nơi trú ẩn sau khi xảy ra vụ họa hoạn tại trại Lipa

EU chi hàng trăm triệu USD giúp đỡ người tị nạn cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ
EU chi hàng trăm triệu USD giúp đỡ người tị nạn cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Liên minh châu Âu có kế hoạch chi gần 600 triệu USD trong năm tới để giúp đỡ những người tị nạn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, những người phải chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria.

EU chi hàng trăm triệu USD giúp đỡ người tị nạn cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ

EU chi hàng trăm triệu USD giúp đỡ người tị nạn cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Liên minh châu Âu có kế hoạch chi gần 600 triệu USD trong năm tới để giúp đỡ những người tị nạn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, những người phải chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria.