LHQ lên án vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công khủng khiếp mà ông cho là nhằm hủy hoại quyền tự do ngôn luận.

“Đây là một vụ tấn công khủng khiếp, một tội ác phi nhân tính của những kẻ “máu lạnh”. Đó cũng là một đòn tấn công trực tiếp vào giá trị cốt lõi của nền dân chủ, của truyền thông và quyền tự do ngôn luận”, ABC News dẫn lời ông Ban Ki-moon tuyên bố. 

Cảnh sát Pháp đăng ảnh truy nã hai anh emCherif Kouachi, 32 tuổi, và Said, 34 tuổi (Ảnh Cảnh sát Pháp)

“Vụ tấn công dã man này là nhằm chia rẽ chúng ta và chúng ta không thể rơi vào bẫy của chúng”, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh. 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên bố: “Giờ là thời điểm cả thế giới cần đoàn kết lại. Chúng ta cần phải quyết tâm bảo vệ quyền tự do ngôn luận và chống lại những thế lực gây hận thù và chia rẽ”. 

Cùng quan điểm với ông Ban Kin-moon, Giáo hoàng Fracis cũng cho rằng đây là một vụ tấn công ghê rợn. 

“Đức thánh Cha lên án mạnh mẽ vụ tấn công kinh hoàng khiến cả Paris phải đau buồn”, ông Federico Lombardi, người phát ngôn của Giáo hoàng cho biết. 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc” đến thân nhân những người bị thiệt mạng. 

Trong bức thư của Hoàng gia Anh gửi đến Tổng thống Pháp Francois Hollande, Nữ hoàng Elizabeth II viết: “Hoàng tử Philip và tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân những người bị thiệt mạng và chia sẻ nỗi đau với những người bị thương trong vụ xả súng tại Paris chiều 7/1”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo: Khủng bố dùng AK và B41
Vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo: Khủng bố dùng AK và B41

VOV.VN - Những kẻ khủng bố vừa nhả đạn tàn sát các nạn nhân, vừa hô trả thù cho Đấng tiên tri Mohammed.

Vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo: Khủng bố dùng AK và B41

Vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo: Khủng bố dùng AK và B41

VOV.VN - Những kẻ khủng bố vừa nhả đạn tàn sát các nạn nhân, vừa hô trả thù cho Đấng tiên tri Mohammed.

Giới chính trị Pháp kêu gọi xuống đường ủng hộ tòa báo Charlie Hebdo
Giới chính trị Pháp kêu gọi xuống đường ủng hộ tòa báo Charlie Hebdo

VOV.VN - Trên toàn nước Pháp, lời kêu gọi xuống đường phản đối chủ nghĩa cực đoan ngay lập tức được hưởng ứng mạnh mẽ.

Giới chính trị Pháp kêu gọi xuống đường ủng hộ tòa báo Charlie Hebdo

Giới chính trị Pháp kêu gọi xuống đường ủng hộ tòa báo Charlie Hebdo

VOV.VN - Trên toàn nước Pháp, lời kêu gọi xuống đường phản đối chủ nghĩa cực đoan ngay lập tức được hưởng ứng mạnh mẽ.

Pháp tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng
Pháp tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

VOV.VN - Hôm nay (8/1) là ngày Quốc tang tại Pháp để tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo.

Pháp tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

Pháp tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

VOV.VN - Hôm nay (8/1) là ngày Quốc tang tại Pháp để tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo.

An ninh tại Paris được thắt chặt sau vụ xả súng ở Charlie Hebdo
An ninh tại Paris được thắt chặt sau vụ xả súng ở Charlie Hebdo

VOV.VN - Các binh sỹ và cảnh sát Pháp đang tuần tra tại các nhà thờ, cửa hàng, văn phòng cơ quan truyền thông và các trạm giao thông công cộng như nhà ga Montparnasse tại Paris.

An ninh tại Paris được thắt chặt sau vụ xả súng ở Charlie Hebdo

An ninh tại Paris được thắt chặt sau vụ xả súng ở Charlie Hebdo

VOV.VN - Các binh sỹ và cảnh sát Pháp đang tuần tra tại các nhà thờ, cửa hàng, văn phòng cơ quan truyền thông và các trạm giao thông công cộng như nhà ga Montparnasse tại Paris.

Thế giới bàng hoàng trước vụ tấn công tàn bạo vào trụ sở Charlie Hebdo
Thế giới bàng hoàng trước vụ tấn công tàn bạo vào trụ sở Charlie Hebdo

VOV.VN - Lãnh đạo Đức, Nga, Anh, thế giới Arab, EU... đều lên án mạnh mẽ vụ khủng bố và thể hiện sự đoàn kết với người Pháp trong giờ khắc khó khăn.

Thế giới bàng hoàng trước vụ tấn công tàn bạo vào trụ sở Charlie Hebdo

Thế giới bàng hoàng trước vụ tấn công tàn bạo vào trụ sở Charlie Hebdo

VOV.VN - Lãnh đạo Đức, Nga, Anh, thế giới Arab, EU... đều lên án mạnh mẽ vụ khủng bố và thể hiện sự đoàn kết với người Pháp trong giờ khắc khó khăn.

Pháp xác định danh tính 3 kẻ khủng bố trong vụ xả súng
Pháp xác định danh tính 3 kẻ khủng bố trong vụ xả súng

VOV.VN - Tờ Le Monde cho biết, toàn bộ lực lượng cảnh sát Paris hiện đang được huy động để truy lùng 3 kẻ khủng bố trong vụ sả xúng.

Pháp xác định danh tính 3 kẻ khủng bố trong vụ xả súng

Pháp xác định danh tính 3 kẻ khủng bố trong vụ xả súng

VOV.VN - Tờ Le Monde cho biết, toàn bộ lực lượng cảnh sát Paris hiện đang được huy động để truy lùng 3 kẻ khủng bố trong vụ sả xúng.

Vụ xả súng tại Paris: Nghi phạm trẻ nhất đã đầu hàng cảnh sát
Vụ xả súng tại Paris: Nghi phạm trẻ nhất đã đầu hàng cảnh sát

VOV.VN - Hãng tin AFP và iTele của Pháp cho biết, tên Hamyd Mourad, 18 tuổi, đã xin đầu hàng cảnh sát.

Vụ xả súng tại Paris: Nghi phạm trẻ nhất đã đầu hàng cảnh sát

Vụ xả súng tại Paris: Nghi phạm trẻ nhất đã đầu hàng cảnh sát

VOV.VN - Hãng tin AFP và iTele của Pháp cho biết, tên Hamyd Mourad, 18 tuổi, đã xin đầu hàng cảnh sát.

Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp tiêu diệt một kẻ tình nghi
Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp tiêu diệt một kẻ tình nghi

VOV.VN - Một trong số 3 kẻ tình nghi trong vụ xả súng đã bị tiêu diệt trong khi hai tên khác đang bị truy đuổi.

Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp tiêu diệt một kẻ tình nghi

Vụ xả súng tại Paris: Cảnh sát Pháp tiêu diệt một kẻ tình nghi

VOV.VN - Một trong số 3 kẻ tình nghi trong vụ xả súng đã bị tiêu diệt trong khi hai tên khác đang bị truy đuổi.

“Tôi là Charlie”- nước Pháp đứng lên ủng hộ các nhà báo bị sát hại
“Tôi là Charlie”- nước Pháp đứng lên ủng hộ các nhà báo bị sát hại

VOV.VN - Chiều 7/1, sau vụ xả súng tại Paris hàng trăm nghìn người Pháp đã đổ xuống đường mang trên mình hàng chữ “Tôi là Charlie”.

“Tôi là Charlie”- nước Pháp đứng lên ủng hộ các nhà báo bị sát hại

“Tôi là Charlie”- nước Pháp đứng lên ủng hộ các nhà báo bị sát hại

VOV.VN - Chiều 7/1, sau vụ xả súng tại Paris hàng trăm nghìn người Pháp đã đổ xuống đường mang trên mình hàng chữ “Tôi là Charlie”.