Lời kể người Việt "trở về từ cõi chết" sau thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

Đến phố Itaewon chơi Halloween tối 29/10, Phạm Minh Trung không ngờ rơi vào cảnh tượng kinh hoàng khi cái chết cận kề, cảm giác sống trong một bộ phim kinh dị thật sự.

Thảm kịch giẫm đạp thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc xảy ra tại khu phố đêm nổi tiếng Itaewon (thủ đô Seoul) tối 29/10 khiến ít nhất 151 người tử vong, 82 người bị thương.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Minh Trung (31 tuổi, kỹ sư IT), sinh sống tại Seoul, là một trong những nhân chứng, nói như "từ cõi chết trở về" sau vụ giẫm đạp kinh hoàng đêm Halloween. 

"Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải hét lên 'Cứu tôi với', 'Gọi cảnh sát đi'", Trung kể.

Theo lời nam kỹ sư, tối 29/10, anh đến phố Itaewon hòa vào dòng người vui chơi đêm Halloween. Thời điểm đó, con phố khá đông, mọi người di chuyển chậm.

Sau 15 phút, Trung đến ngã 3 phố, bị một "làn sóng" người đẩy mạnh về phía trước biển hiệu một quán cà phê. Dòng người đẩy càng lúc càng mạnh, ép chặt anh vào góc bảng hiệu. 

"Lưng đau điếng, tôi vẫn cố ghì người đi vào một lối nhỏ để ra đường lớn", anh nhớ lại. 

Trung đi theo dòng người ra đầu ngõ, thì bất ngờ một dòng người khác không biết từ đâu đẩy đến càng mạnh. Hai phút sau, anh cảm giác ngộp thở, người bị ép chặt hơn, không thể cử động chân tay. Biển người tiếp tục ép chặt, xung quanh bắt đầu có những tiếng gào khóc và la hét.

"Người trước áp sát người sau, chỉ cần đằng trước có lối để thoát ra là dòng người có thể lao về phía trước, người sau sẵn sàng giẫm chết người trước", Trung nói.

Anh hét lên vì quá ngộp thở và tức ngực, trong khi mọi người kêu cứu trong vô vọng: "Cứu tôi với", "Gọi cảnh sát đi", "Có người chết rồi", "Tôi xin mọi người đừng đẩy nữa", "Bên dưới đừng đi lên nữa"… 

"Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cái chết cận kề. Tôi - một người luôn coi thường nguy hiểm chỗ đông người, luôn chen chúc đi xem pháo hoa hay tìm chỗ đông vui nhưng hôm nay cảm giác mình đang sống trong một bộ phim kinh dị thật sự", anh tâm sự. 

Trung cùng mọi người bất lực đợi cảnh sát đến "giải cứu". Họ chỉ biết la hét và cầu nguyện, có người khóc hoặc lăn ra ngất.  

Sau 30 - 40 phút, cảnh sát xuất hiện, tìm cách giải quyết sự việc, đồng thời trấn an bình tĩnh. Đám đông dần giãn cách, cảnh sát nỗ lực kéo từng người ra khỏi hỗn loạn, những nạn nhân ngất xỉu được sơ cứu. 

"Tôi cảm thấy may mắn vì sống sót. Đây là bài học cho chính mình và tất cả mọi người", Trung nói. Xung quanh anh bao trùm không khí hoang mang: Người quay vào người trở ra, người thẫn thờ đứng im không hiểu chuyện gì. 

Trước đó, thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween xảy ra khoảng 22h22 ngày 29/10 (20h22 giờ Hà Nội), tại con hẻm gần khách sạn Hamilton, khi 100.000 người đổ tới khu phố Itaewon để tổ chức tiệc Halloween.

Nhân chứng cho biết một số người vấp ngã trên đường dốc, gây ra ùn tắc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước, dẫn đến giẫm đạp.

Tuy nhiên, đại diện sở cứu hỏa thành phố trong buổi họp báo từ chối công bố nguyên nhân thảm kịch, cho biết đang chờ kết quả điều tra.

Đây là lễ hội Halloween đầu tiên không phải áp dụng bất kỳ quy định nào về khẩu trang và giãn cách phòng Covid-19 trong 3 năm qua tại Itaewon. Sự trở lại của lễ hội đã thu hút dòng người đổ về khu vực từ chiều tối qua.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 30/10 tuyên bố quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc qua lời kể của các nhân chứng
Thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc qua lời kể của các nhân chứng

VOV.VN- Truyền thông địa phương ước tính 100.000 người đã đổ về các con đường của quận Itaewon tối 29/10 để tham gia lễ hội Halloween. Các nhân chứng cho biết khi thảm kịch xảy ra các con đường quanh địa điểm này chật kín khiến lực lượng cứu hộ khẩn cấp gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nạn nhân.

Thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc qua lời kể của các nhân chứng

Thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc qua lời kể của các nhân chứng

VOV.VN- Truyền thông địa phương ước tính 100.000 người đã đổ về các con đường của quận Itaewon tối 29/10 để tham gia lễ hội Halloween. Các nhân chứng cho biết khi thảm kịch xảy ra các con đường quanh địa điểm này chật kín khiến lực lượng cứu hộ khẩn cấp gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nạn nhân.

Đau lòng cảnh đưa hàng loạt thi thể ra khỏi hiện trường giẫm đạp ở Hàn Quốc
Đau lòng cảnh đưa hàng loạt thi thể ra khỏi hiện trường giẫm đạp ở Hàn Quốc

VOV.VN - Thi thể của những người tử vong do giẫm đạp, nghẹt thở trong không gian chật kín người trên phố ở lễ hội Halloween 2022 tại Seoul, Hàn Quốc, đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đây bằng xe cáng trong đêm 29/10.

Đau lòng cảnh đưa hàng loạt thi thể ra khỏi hiện trường giẫm đạp ở Hàn Quốc

Đau lòng cảnh đưa hàng loạt thi thể ra khỏi hiện trường giẫm đạp ở Hàn Quốc

VOV.VN - Thi thể của những người tử vong do giẫm đạp, nghẹt thở trong không gian chật kín người trên phố ở lễ hội Halloween 2022 tại Seoul, Hàn Quốc, đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đây bằng xe cáng trong đêm 29/10.

Giẫm đạp ở Hàn Quốc: Xác định danh tính hầu hết nạn nhân, nhiều nước chia buồn
Giẫm đạp ở Hàn Quốc: Xác định danh tính hầu hết nạn nhân, nhiều nước chia buồn

VOV.VN - Theo cảnh sát Hàn Quốc, đến thời điểm trưa 30/10, trong số 151 người chết đã được xác định trong thảm họa Itaewon, Seoul, 140 người đã được xác định danh tính. Lãnh đạo một số nước đã lên tiếng chia buồn với Hàn Quốc.

Giẫm đạp ở Hàn Quốc: Xác định danh tính hầu hết nạn nhân, nhiều nước chia buồn

Giẫm đạp ở Hàn Quốc: Xác định danh tính hầu hết nạn nhân, nhiều nước chia buồn

VOV.VN - Theo cảnh sát Hàn Quốc, đến thời điểm trưa 30/10, trong số 151 người chết đã được xác định trong thảm họa Itaewon, Seoul, 140 người đã được xác định danh tính. Lãnh đạo một số nước đã lên tiếng chia buồn với Hàn Quốc.

Cảnh chen chúc kinh hoàng trước lúc xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc
Cảnh chen chúc kinh hoàng trước lúc xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

VOV.VN - Cụm video sau ghi lại cảnh hàng chục ngàn người chen chúc trong các đoạn phố hẹp ở Seoul, Hàn Quốc, đêm 29/10. Nhiều người nhăn nhó, than vãn... Sau đó đã có hàng trăm trường hợp thương vong do giẫm đạp lên nhau.

Cảnh chen chúc kinh hoàng trước lúc xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

Cảnh chen chúc kinh hoàng trước lúc xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

VOV.VN - Cụm video sau ghi lại cảnh hàng chục ngàn người chen chúc trong các đoạn phố hẹp ở Seoul, Hàn Quốc, đêm 29/10. Nhiều người nhăn nhó, than vãn... Sau đó đã có hàng trăm trường hợp thương vong do giẫm đạp lên nhau.

Khoảng 100.000 người chen chúc trong lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc
Khoảng 100.000 người chen chúc trong lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN - Thông tin cho hay, ước tính 100.000 người chen chúc vào một đoạn phố hẹp diễn ra lễ hội Halloween 2022 ở quận Itaewon, Seoul. Đây là lễ hội Halloween đầu tiên với quy mô lớn như thế này kể từ sau đại dịch Covid-19.

Khoảng 100.000 người chen chúc trong lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc

Khoảng 100.000 người chen chúc trong lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN - Thông tin cho hay, ước tính 100.000 người chen chúc vào một đoạn phố hẹp diễn ra lễ hội Halloween 2022 ở quận Itaewon, Seoul. Đây là lễ hội Halloween đầu tiên với quy mô lớn như thế này kể từ sau đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc thông báo quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp
Hàn Quốc thông báo quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 30/10 đã thông báo thời gian cử hành quốc tang và ra lệnh treo cờ rủ sau thảm kịch khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, trong đó có 19 người nước ngoài trong lễ hội Halloween ở Seoul ngày 29/10.

Hàn Quốc thông báo quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp

Hàn Quốc thông báo quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 30/10 đã thông báo thời gian cử hành quốc tang và ra lệnh treo cờ rủ sau thảm kịch khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, trong đó có 19 người nước ngoài trong lễ hội Halloween ở Seoul ngày 29/10.

Thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc: Nhiều nạn nhân độ tuổi 20, 270 người mất tích
Thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc: Nhiều nạn nhân độ tuổi 20, 270 người mất tích

VOV.VN - Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, tính đến 7h sáng 30/10, ít nhất 149 người đã thiệt mạng và 76 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp tại quận Itaewon của Seoul khi tham gia lễ hội Halloween vào đêm khuya 29/10. 

Thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc: Nhiều nạn nhân độ tuổi 20, 270 người mất tích

Thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc: Nhiều nạn nhân độ tuổi 20, 270 người mất tích

VOV.VN - Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, tính đến 7h sáng 30/10, ít nhất 149 người đã thiệt mạng và 76 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp tại quận Itaewon của Seoul khi tham gia lễ hội Halloween vào đêm khuya 29/10.