Lũ lụt tiếp tục hoành hành tại Pakistan
Hơn 3 tuần sau khi lũ lụt, Pakistan vẫn đang phải đối mặt với bộn bề công việc từ cứu hộ, sơ tán người mắc kẹt, phòng chống dịch bệnh đến các kế hoạch khôi phục dài hạn
Đến nay phần lớn nước lũ vẫn chưa rút, 800.000 người vẫn bị cô lập và hiện chỉ có thể tiếp cận họ bằng đường hàng không. Nhiều người dân ở vùng đồi núi phía Tây bắc vẫn đang bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ vì cầu cống, đường xá đã bị cuốn trôi. Dự báo phải 2 tuần nữa nước sông Ấn, nơi khởi nguồn của trận lũ mới trở lại mức độ bình thường. Pakistan đã triển khai 18 trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ nhưng Liên Hợp Quốc cho biết, cần thêm 40 trực thăng để vận chuyển nhu yếu phẩm cho 800.000 người còn mắc kẹt.
Bất chấp các nỗ lực cứu hộ, hàng triệu người vẫn chưa hoặc nhận được rất ít sự trợ giúp, trong khi nguy cơ dịch bệnh luôn rình rập. Dù chưa xuất hiện ổ dịch lớn nhưng nguy cơ này khó tránh khỏi khi mà người dân hàng ngày vẫn tiếp xúc với nước nhiễm bẩn, thiếu điều kiện vệ sinh cơ bản tại các khu lều bạt đông người, chật trội. Nạn nhân dễ tổn thương nhất vẫn là trẻ em.
![]() |
| Pakistan cần thêm 40 trực thăng để vận chuyển nhu yếu phẩm cho 800.000 người còn mắc kẹt. |
Ngày 24/8, tại Washington, giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF phụ trách khu vực Trung đông và Trung Á, ông Masood Ahmed nhận định, trận lũ này sẽ tác động lớn và lâu dài đối với nền kinh tế Pakistan, giáng một đòn mạnh đối với tăng trưởng, lạm phát và ngân sách. Quỹ Tiền tệ quốc tế cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ:
Chính phủ Pakistan cho biết, công cuộc phục hồi sau lũ cần một thời gian dài tối thiểu là 3 năm. Ngày 24/8, chính phủ Pakisan thông báo hỗ trợ ban đầu 20.000 Rupi (tức 230 USD) cho mỗi gia đình bị ảnh hưởng do lũ. Tổ chức cứu trợ Tầm nhìn Thế giới nhận định, phải mất 3 tháng nữa thì các hộ gia đình mới có thể quay trở về nhà./.
