Mỹ có thể đã tiêu diệt được lãnh tụ tinh thần của al-Qaeda

Nếu cái chết của được xác nhận, đây sẽ là tổn thất lớn với lực lượng al-Qaeda kể từ sau cái chết của bin Laden.

Ngày 5/6, Reuters dẫn nguồn tin của cơ quan tình báo Pakistan cho biết, Abu Yahya al-Libi - một trong số lãnh tụ tinh thần chủ chốt của al-Qaeda và được xem như là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất của lực lượng này trên Internet sau lãnh tụ Ayman al Zawahri có thể đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Mỹ ở miền Bắc Pakistan.

Nếu cái chết của Abu Yahya al-Libi được xác nhận thì đây sẽ là đòn đánh mạnh nhất đối với lực lượng al-Qaeda kể từ khi Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden trong một cuộc đột kích bí mật ở Pakistan tháng 5/2011.

Abu Yahya al-Libi được coi là lãnh tụ tinh thần của tổ chức al-Qaeda (Ảnh: AFP)
Các nguồn tin của Mỹ cho biết, Abu Yahya al-Libi, một giáo sĩ người Libi đã sống sót sau các cuộc không kích trước đây là mục tiêu của một cuộc tấn công vào hôm 4/6 ở khu vực Bắc Waziristan - thành lũy của một số nhóm chiến binh khét tiếng nhất trên thế giới.

Mỹ coi Abu Yahya al-Libi, tên thật là Mohamed Hassan Qaid là nhân vật thứ hai sau al Zawahri, người trở thành lãnh tụ của al Qaeda sau cái chết của bin Laden.

Theo tình báo Pakistan, Abu Yahya al-Libi có thể là một trong số 7 chiến binh nước ngoài đã bị thiệt mạng trong vụ không kích hôm 4/6. Tình báo Pakistan đã chặn được cuộc nói chuyện điện thoại về Abu Yahya al-Libi - một chuyên gia về thần học và truyền thông, người đã trốn khỏi nhà tù của Mỹ ở Afghanistan năm 2005 và từ đó trở thành nổi tiếng trong lực lượng al Qaeda.

Một quan chức của tình báo Pakistan cho biết: “Chúng tôi đã chặn nghe một số cuộc hội thoại giữa các nhân vật al-Qaeda. Bọn họ nói với nhau về cái chết của ‘sheikh’. Họ không nói đến tên người này, nhưng chúng tôi đã kiểm tra các nguồn tin của mình tại khu vực này và tin rằng họ đang đề cập đến al-Libi”.

Theo quan chức tình báo này, al-Libi bị thương nặng trong vụ không kích và sau đó chết tại một bệnh viện tư nhân khi đang cấp cứu.

Tuy  nhiên, một chỉ huy lực lượng chiến binh khu vực Bắc Waziristan khẳng định: “Al-Libi không bị sát hại. Đây không phải là tuyên bố đầu tiên về việc ông ấy bị giết. Người Mỹ đang phải gánh chịu tổn thất nặng nề ở Afghanistan nên họ viện tới các tuyên bố giả tạo”.

Sẽ phải mất hàng tháng để kiểm chứng liệu các vụ không kích có tiêu diệt được một lãnh tụ Hồi giáo hay không bởi khu vực của vụ tấn công thường bị phong tỏa bởi lực lượng Taliban ở vùng Bắc Pakistan. Việc chôn cất thường được tiến hành nhanh chóng để xóa bỏ dấu vết.

Nếu vụ không kích thực sự đã giết chết al-Libi, thì điều này sẽ thuyết phục người Mỹ rằng các vụ không kích là phương tiện hiệu quả để chống lại các lực lượng nổi dậy.

Trong khi đó, quan điểm của Chính phủ Pakistan cho rằng, mặc dù chiến dịch không kích bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành có một số mặt tích cực, nhưng đã làm dấy lên làn sóng tâm lý chống Mỹ và gây phản tác dụng do các thiệt hại liên quan.

Các cuộc không kích là tâm điểm trong các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Pakistan nhằm hàn gắn lại các mối quan hệ bị rạn nứt sau hàng loạt sự kiện, bao gồm việc bắt giam một bác sĩ người Pakistan đã giúp CIA tiêu diệt bin Laden.

Theo các nguồn tin từ Bắc Waziristan, các máy bay không người lái của Mỹ đã tiến hành 3 cuộc không kích dọc biên giới của Pakistan với Afghanistan từ mùng 2 - 4/6 vừa qua.

Các nguồn tin từ Pakistan cho hay, gần 30 người đã bị chết trong các cuộc không kích, trong đó có 4 người nghi ngờ là lực lượng chiến binh hôm 2/6, 10 người vào 3/6 và 15 người trong vụ không kích nhằm tiêu diệt al-Libi.

Al-Libi, sinh năm 1963, liên tục xuất hiện trên các video về lực lượng al Qaeda và trở thành một trong những chiến binh có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên mạng truyền thông của al Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.