NATO truy lùng phiến quân Taliban hành quyết dã man một phụ nữ
Lực lượng NATO sẵn sàng tham gia vào chiến dịch này nhằm làm sáng tỏ sự việc và thực thi công lý.
Trước đó, các chiến binh Taliban công khai hành hình một phụ nữ trẻ vì tội ngoại tình. Vụ việc bị lên án trên khắp thế giới.
Đoạn clip ghi lại cảnh xử tử cô gái trẻ 22 tuổi Najiba cho thấy những người đàn ông reo hò trong lúc nạn nhân bị bắn vài phát vào đầu và lưng.
Sự việc xảy ra tại vùng Shinwari thuộc tỉnh Parwan, Afghanistan, gợi nhớ lại những vụ hành quyết tương tự từng phổ biến dưới thời Taliban nắm quyền những năm 1990.
“Cần phải rõ một điều, đấy không phải là công lý, mà là sát nhân, là tội ác dã man không gì tả xiết”, Tướng John Allen, Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan nói.
“Sự tàn ác của Taliban đối với dân thường vô tội, đặc biệt là phụ nữ, phải bị lên án mạnh mẽ nhất.” Tướng Allen cho biết thêm, lực lượng quân sự do ông chỉ huy đã “sẵn sàng giúp an ninh Afghanistan truy tìm và bắt những kẻ gây tội ác man rợ phải chịu trách nhiệm”.
![]() |
|
Tướng John Allen, tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan (Ảnh: Reuters) |
Vụ giết người xảy ra tháng trước sau khi người phụ nữ trẻ bị kết tội cưới một nhân vật Taliban nhưng lại tằng tịu với một người khác.
Tỉnh trưởng tỉnh Parwan cho hay đã gửi quân đội và cảnh sát tới khu vực xảy ra sự việc nhưng bọn giết người đã trốn thoát, có thể nhờ mặc trang phục burka che kín người của phụ nữ.
Phát ngôn viên của tỉnh trưởng cho biết cuộc truy lùng gặp khó khăn do địa hình núi non hiểm trở.
Tổng thống Hamid Karzai lệnh cho cơ quan an ninh “không được bỏ qua bất cứ nỗ lực nào nhằm bắt giữ và trừng trị bọn phạm tội”.
“Sát hại một phụ nữ không cất được tiếng nói tự vệ trước vũ khí và bạo tàn của một lũ tội phạm chứng tỏ rõ ràng sự hèn nhát và xấu xa của bọn chúng”, ông Karzai tuyên bố.
Trong đoạn clip quay bằng điện thoại di động, một người đàn ông đọc các đoạn kinh Koran lên án chuyện ngoại tình rồi phán: “Chúng ta không thể tha thứ cho ả, Chúa bảo chúng ta phải kết thúc đời ả. Chồng ả là Juma Khan có quyền giết chết ả.”
Khi người đàn bà trẻ ngồi xổm, co mình trong trang phục burka, một người đàn ông tiến đến đằng sau và khai hỏa khẩu súng trường.
Hai phát đầu trượt nhưng sau phát thứ 3, nạn nhân gục xuống còn gã đàn ông tiếp tục nhả đạn lên xác của cô.
Một đám đông chừng 100 người quan sát sự việc từ trên đồi, rồi ăn mừng cái chết của cô gái, miệng hô “Hồi giáo muôn năm, Mujahideen (thánh binh) muôn năm”./.
