New Zealand tưởng niệm các nạn nhân động đất
Ngày 1/3, toàn thể người dân New Zealand dành 2 phút tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất xảy ra tại thành phố Christchurch ngày 22/2 vừa qua.
Cùng ngày, Cảnh sát nước này xác nhận 154 người thiệt mạng sau động đất và số này có thể tăng lên 240 người bởi vẫn còn khá nhiều người mất tích.
Toàn đất nước treo cờ rủ. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại thành phố Christchurch có sự tham dự của Thủ tướng New Zealand John Key, cùng lực lượng cứu hộ từ nhiều nơi trên thế giới. Một số nhà thờ cũng sẽ tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân.
Trong khi đó, đội cứu hộ New Zealand và các nước vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát. Đêm qua, có rất nhiều thi thể được tìm thấy và hiện vẫn còn 50 người mất tích.
![]() |
Nguồn tin cảnh sát cũng cho biết, dư chấn liên tục xảy ra sau động đất cản trở công tác cứu hộ cũng như gây nguy hiểm cho các lực lượng cứu hộ và những người còn sống sót.
Thanh tra cảnh sát Dava Cliff cho biết, hiện chưa chắc chắn số người thiệt mạng như các nguồn tin công bố hay không. Đây chưa phải là con số cuối cùng. Số người thiệt mạng có thể lên tới khoảng 240 người.
Thủ tướng John Key ngày 28/2 đã họp nội các về kế hoạch tái thiết thành phố lớn thứ hai của New Zealand này. Ông John Key cho biết sẽ có một cuộc điều tra lớn và những câu hỏi đã được đặt ra về việc tại sao lại có quá nhiều toà nhà bị sập trong trận động đất. Theo thống kê của Chính phủ nước này, trận động đất 6,3 độ richter này gây thiệt hại 15 tỷ USD.
Tại Christchurch, nguồn cung cấp điện đã được phục hồi tại hầu hết mọi khu vực. Tuy nhiên, người dân vẫn thiếu nước sạch. Những cơn dư chấn mạnh tới 4,3 độ richter vẫn xảy ra trong khu vực, khiến một số người không dám ở trong những ngôi nhà ven đồi và ven biển, nhiều người tiếp tục rời khỏi thành phố./.
