New Zealand vẫn hy vọng tìm kiếm những người mắc kẹt
Thị trưởng thành phố Christchurch: "Công tác cứu hộ là công việc trọng tâm của chúng tôi hiện nay”.
Thị trưởng thành phố Christchurch, khu vực xảy ra trận động đất kinh hoàng tại New Zealand hôm 22/2 vừa qua, ông Bob Parker vừa cho biết, vẫn còn hy vọng tìm kiếm những người mắc kẹt trong vụ động đất.
Ông Parker nói: “Chúng tôi thường theo dõi rất sát về tình hình cứu hộ động đất ở nhiều nơi trên thế giới. Một điều có thể nhận thấy là, nhiều người có khả năng tồn tại trong một thời gian dài trong những thời điểm khó khăn. Điều làm chúng tôi băn khoăn là tình hình thời tiết lạnh giá khiến công tác cứu hộ ở New Zealand gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để nhanh chóng giải cứu những người còn mắc kẹt. Chúng tôi có những chuyên gia giỏi ở New Zealand và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Chúng tôi đang làm hết sức. Công tác cứu hộ là công việc trọng tâm của chúng tôi hiện nay”.
Ngày 23/02, Thủ tướng New Zealand John Key đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau trận động đất mạnh 6,3 độ Ríchte làm ít nhất 75 người thiệt mạng và 300 người mất tích tại thành phố Christchurch. Trong suốt ngày và đêm 22/2, hàng chục dư chấn tiếp tục làm rung chuyển thành phố Christchurch, đâu đâu cũng ngổn ngang các đống đổ nát và công tác tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn.
Đây được coi là thảm họa động đất tồi tệ nhất ở New Zealand trong vòng 80 năm qua, sau một trận động đất mạnh xảy ra năm 1931 tại nước này làm 256 người thiệt mạng./.