Người dân Lào đón Tết cổ truyền

Nhân dân các bộ tộc Lào đang đón tết cổ truyền, cùng gửi cho nhau những lời chúc phúc và cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Ngày tết Bun Pi may (Năm mới) của nhân dân các bộ tộc Lào đã đến. Trên khắp các ngả đường ngõ phố, như một lời hẹn, hoa Đọc Khun và hoa Chăm Pa nở rộ càng điểm thêm nét lộng lẫy cho cái tết dân tộc. Xứ Lào vừa trải qua một mùa nắng và khô hạn, nhưng trong đúng dịp tết nước đất nước hoa Chăm Pa lại đón một cơn mưa mát lành, tạo nên vẻ linh thiêng và huyền bí. Lễ đón năm mới chính là lễ đón mưa hay cầu mưa. Khi cơn mưa chợt đến là điều may mắn hạnh phúc nhất trong năm và nếu không có mưa thì những cử chỉ khoát nước cho nhau cũng thay cho một lời cầu chúc.

Du ngoạn trong dịp tết là thú chơi của người Lào. Vì mới qua một mùa khô nên thú chơi ấy thường được diễn ra nơi triền sông, bờ suối. Theo quan niệm của người Lào, đó là những nơi tràn trề nước nên có thể cầu chúc cho nhau thỏa thích.

Ngay từ sáng sớm của ngày đầu năm mới theo Phật lịch, người người đã lũ lượt đến các ngôi tháp và những ngôi chùa. Ở thủ đô Vientiane, rước kiệu tháp về Thạt Luổng được xem là một nghi lễ quan trọng của ngày tết. Ai ai cũng cầu mong một sự yên lành và no ấm giàu sang nhất trong năm.

Ông Nguyễn Hữu Lệ - Du khách đến từ Nghệ An cho biết: “Vientiane là một thành phố đẹp, không khí trong lành, yên bình và người dân rất tình cảm. Tôi thấy không khí đón Tết ở đây rất vui”.

Người Lào có thói quen du xuân hết giao thừa. Trung tâm công viên Đài chiến thắng Patuxay lộng lẫy đèn hoa. Trong các rạp hát, nhà văn hóa, người dân được thưởng thức những tiết mục múa cổ truyền đặc sắc của dân tộc Lào. Đó là những điệu múa cung đình gợi lại một nền văn hiến huy hoàng của các triều vua Lạn Xạng (mà ta quen gọi là đất nước Triệu voi). Những điệu múa vừa sang trọng duyên dáng vừa mang sự huyền bí đậm chất tín ngưỡng của người dân ở một đất nước coi đạo phật là Quốc giáo.

Chị Nit Ni, một người dân Viêng Chăn nói: “Quê tôi thay đổi nhiều lắm rồi, có thể sánh vai với nhiều nước trên thế giới. Đất nước tôi đang không ngừng phát triển. Song người dân Lào luôn biết giữ gìn văn hóa bản sắc, không làm mất đi các nét đẹp truyền thống của dân tộc mình”.

Hoa Chăm Pa, hoa Đọc Khun đã nở đúng mùa hứa hẹn người dân nước Lào bước sang một năm mới sẽ gặt hái được những phồn vinh và hạnh phúc tràn đầy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.