Người hùng trong thảm họa
Một giáo viên dạy tiếng Anh ở Nhật đã đưa được toàn bộ học sinh của mình tới chỗ an toàn.
Trong suốt 4 ngày đêm, cha mẹ của Robert Bailey nóng lòng ngồi đợi bên cạnh chiếc điện thoại trong ngôi nhà của họ ở Lincolnshire, nước Anh. Họ không biết đứa con trai thân yêu của mình còn sống hay đã chết trong thảm hoạ kinh hoàng xảy ra ở Nhật Bản hôm 11/3.
Robert Bailey, 27 tuổi là một giáo viên dạy tiếng Anh ở Nhật Bản. Khi sóng thần ập tới, anh đang dạy 42 học sinh trường trung học ở thung lũng Biblical - nơi bị ảnh hưởng trực tiếp của trận sóng thần. Trong tin nhắn vội vã cuối cùng mà Bailey gửi cho cha mẹ trước khi trận sóng thần khủng khiếp tấn công Nhật Bản, anh nói rằng mình đang trên đường chạy đến một trung tâm trú tạm sau động đất ở thành phố ven biển Ofunato.
Vào lúc 2h46’ ngày 11/3, thung lũng Biblical bị rung lắc dữ dội, rồi tiếng loa cảnh báo thảm họa vang lên khắp nơi kêu gọi mọi người chạy lên đồi cao.
“Tôi rất sợ hãi, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh và chỉ còn một suy nghĩ là phải ở lại cùng các em học sinh và làm hết sức để giúp các em được an toàn” - Robert Bailey kể lại. “Đứng trên đồi nhìn những cột nước khổng lồ cuốn trôi nhà cửa, xe cộ, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho sóng thần không lên được tới chỗ chúng tôi và con sóng hung dữ đó đã không tràn được lên đỉnh đồi”.
Robert Bailey đã được báo chí Anh ca ngợi như một người hùng trong thảm họa bởi anh đã đưa được toàn bộ học sinh của mình tới chỗ an toàn. Tuy nhiên, Bailey cho biết anh vẫn không thể vui được vì trường học của anh còn nhiều em học sinh mất tích./.