Người Hy Lạp nổi giận vì chính sách thắt lưng, buộc bụng

 Đêm 12/2, người dân Hy Lạp giận giữ đã biến khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội thành biển lửa.

Rạng sáng 13/2, (theo giờ Việt Nam), Quốc hội Hy Lạp đã thông qua thỏa thuận cứu trợ vỡ nợ và những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà EU và IMF yêu cầu nước này phải thực hiện để đổi lại gói cứu trợ thứ 2.

Khoảng 14 người biểu tình bị thương và đã được đưa vào bệnh viện, ít nhất 50 người được điều trị tại chỗ vì hơi cay. (ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin từ Hy Lạp, Quốc hội nước này, với 2/3 số phiếu ủng hộ, đã thông qua thỏa thuận để đổi lấy gói cứu trợ tài chính thứ 2 từ EU và IMF - phao cứu sinh cho nước này trước nguy cơ vỡ nợ công.

Chính phủ Hy Lạp của Thủ tướng Lucas Papademos sẽ có được gói cứu trợ từ quốc tế để giải quyết vấn đề nợ công, nhưng cùng với đó ông Papademos sẽ phải đối mặt với sự giận giữ của người dân Hy Lạp, những người phải gánh chịu những chính sách tài chính “thắt lưng buộc bụng” chặt chẽ sắp tới.

Sau khi thoả thuận được Quốc hội Hy Lạp thông qua, bên ngoài tòa nhà Quốc hội tại trung tâm thủ đô Athens đã chìm trong biển lửa khi những người biểu tình đốt phá các cửa hàng, nhà băng…Các rạp chiếu phim lâu đời, những quán cafe, cửa hàng đều đã bị đốt phá.

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã kéo dài khoảng một giờ đồng hồ trong đêm 12/2. Người biểu tình giận giữ la hét và ném bom xăng tự chế về phía cảnh sát. Trong khi cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình.

Nguồn tin cảnh sát Hy Lạp cho biết, khoảng 14 người biểu tình bị thương và đã được đưa vào bệnh viện, ít nhất 50 người được điều trị tại chỗ vì hơi cay. Về phía cảnh sát cũng có ít nhất 8 người bị thương.

Thủ tướng Papademos đã lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực này: “Tôi lấy làm tiếc và buồn lòng vì những hành động bạo loạn diễn ra bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Bạo lực, phá hoại tài sản không có trong nền dân chủ và sẽ không được dung thứ. Tôi kêu gọi người dân Hy Lạp kiềm chế và bình tĩnh”.

Trước diễn biến biểu tình căng thẳng tại thủ đô Athens, nhiều nhà lãnh đạo Hy Lạp kêu gọi đoàn kết và trấn an người dân. Ông Antoni Samarat, nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ mới tại Hy Lạp cho biết: “Thảm kịch tồi tệ đang diễn ra ngay tại trung tâm thủ đô Athens. Điều này làm tổn thương đến mọi người dân Hy Lạp. Chúng tôi đã chứng kiến sự giận giữ của người dân biến thành biển lửa tại Athens và chúng tôi sẽ nỗ lực tránh để xảy ra những điều tương tự. Tôi kêu gọi người dân Hy Lạp hành động cẩn trọng, thể hiện tình yêu nước, đoàn kết và trấn tĩnh”.

Bộ trưởng Giáo dục Hy Lạp Anna Diamantopoulou bày tỏ: “Chúng ta đang đối mặt với giai đoạn hết sức khó khăn, nhưng quyết định của chính phủ để đối lấy gói cứu trợ là quyết định sống còn. Quốc hội Hy Lạp sẽ đưa ra thông điệp có trách nhiệm tới toàn thể người dân Hy Lạp cũng như người dân châu Âu”.

Biểu tình đã bùng nổ tại Hy Lạp từ ngày 11/2, ít giờ sau khi nội các Hy Lạp thông qua thỏa thuận cứu trợ vỡ nợ và những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà EU và IMF yêu cầu để đối lấy gói cứu trợ tài chính.

Thỏa thuận này buộc Hy Lạp giảm quỹ lương 22%, giảm biên chế 150.000 lao động trong lĩnh vực công và giảm lương công chức trong năm nay. Trong khi đó, kể cả khi thỏa thuận này được Quốc hội Hy Lạp thông qua, EU vẫn đưa ra thêm điều kiện cắt giảm ngân sách 325 triệu Euro và yêu cầu lãnh đạo các chính đảng Hy Lạp cam kết thực hiện cải cách.

Khi mà ngày 20/3 tới Hy Lạp sẽ phải thành toán các khoản nợ đáo hạn lên tới 14,5 tỷ USD, gói cứu trợ từ EU và IMF là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho nền kinh tế nước này thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.