Người Palestine kỷ niệm ngày Nakba

Nakba được coi là ngày thảm họa của người dân Palestine từ năm 1948

Ngày 15/5, người Palestine kỷ niệm 63 năm ngày Nakba (ngày thảm hoạ). Ngày này cách đây 63 năm, hơn 750.000 người Palestine đã phải bỏ chạy hoặc bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến tranh với Israel năm 1948 và Israel sau đó đã tuyên bố lập quốc.

Số người này hiện nay đã tăng lên 4,8 triệu người, phần lớn họ đang sống giữa Jordan, Syria, Liban và vùng lãnh thổ Palestine.

Hàng loạt các cuộc biểu tình trong ngày hôm nay ở Gaza và Bờ Tây. Nhiều nước Arab người dân cũng đã xuống đường bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Palestine.

Người dân Palestine xuống đường biểu tình

Trước đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định, người Palestine có quyền trở về. Ông Abbas nói rõ lãnh đạo Palestine sẽ làm tất cả để người Palestine được trở về quê hương mình, kết thúc cuộc sống di cư.

Trong khi đó, lực lượng an ninh Israel đã tăng cường tại Bờ Tây từ giữa tuần qua. Quân đội Israel thông báo ngăn chặn người Palestine vào Israel trong suốt ngày hôm nay, trừ trường hợp nhân đạo.

Cùng ngày, Đài phát thanh Israel cho biết, cảnh sát nước này cũng được đặt trong tình trạng báo động và triển khai hàng nghìn nhân viên ở đông Jerusalem, bắc Israel. Đây là các khu vực có đông người Arab sinh sống.

Theo các nguồn tin khu vực, một người thiệt mạng và 16 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông ở thành phố Tel Aiv. Một chiếc xe tải đã đâm vào xe buýt và một số xe ôtô khác ở phía nam thành phố. Cảnh sát Israel cho rằng, đây là một hành động khủng bố nhân dịp Nakba bởi vì người lái xe tải là người Arab./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.