Người tị nạn Kyrgyzstan bắt đầu quay về

Khoảng hơn 10.000 người Kyrgyzstan tị nạn đã quay trở lại Jalal-Abad sau các vụ xung đột sắc tộc mới đây.

Tại khu vực biên giới phía Kyrgyzstan hiện vẫn có khoảng gần 2.000 người tị nạn, trong khi vẫn còn nhiều người tị nạn đang sống trong các lều tạm ở trên vùng đất biên giới của Uzbekistan.

Báo cáo của Ban biều phối các vấn đề nhân đạo thuộc Liên Hợp Quốc công bố ngày 21/6 tại thủ đô Taskent của Uzbekistan, sau khi một phái đoàn LHQ đi thăm 5 trại tị nạn dành cho những người dân từ Jalal-Abad chạy sang cho biết, phần lớn dân tị nạn từ Kyrgyzstan đang sống trong các lều tạm ở Uzbekistan đều muốn nhanh chóng được trở về nhà.

Bạo loạn sắc tộc xảy ra ngày 11/6 tại Osh và sau đó lan sang Jalal-Abad làm 208 người chết và hơn 2.000 người bị thương,

Hiện có 75.000 người Kyrgyzstan tị nạn đăng ký trên lãnh thổ Uzbekistan, trong đó 35.000 người chính thức làm thủ tục trở về Kyrgyzstan. Người di tản được đảm bảo mọi nhu cầu thiết yếu nhất.

Mặc dù tình hình khu vực miền Nam nước này đang dần ổn định, nhưng Phó Thư ký Hội đồng An ninh Kyrgyzstan kiêm Chủ tịch Quân quản tỉnh Jalal-Abad, ông Kubat vẫn lên tiếng cảnh báo, những hành động lộn xộn như vừa diễn ra ở thành phố Osh và Jalal-Abad rất có thể sẽ còn xảy ra, thậm chí là ở cả thủ đô Bishkek, mà những người tổ chức là những người thân cận với cựu Tổng thống Bakiyev. Đã có những căn cứ chứng minh điều này.

Ông Kubat cũng đề nghị tiếp tục tăng cường các biện pháp cần thiết để đảm bảo trật tự an toàn tại khu vực.

Bạo loạn sắc tộc xảy ra tại thành phố Osh ngày 11/6 và sau đó lan sang Jalal-Abad (khu vực miền Nam Kyrgyzstan) làm 208 người chết và hơn 2.000 người bị thương, khiến hàng chục nghìn người phải bỏ nhà cửa chạy lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.