Những điều day dứt khi lực lượng Những con hổ giải phóng Tamin bị tiêu diệt

Vấn đề đang gây quan ngại trong dư luận quốc tế những ngày qua là số phận những người dân bị kẹt trong vùng chiến sự.

Ngày 16/5), Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse tuyên bố, lực lượng ly khai Những con hổ giải phóng Tamin đã bị "đánh bại" và quân đội chính phủ đã kiểm soát toàn bộ quốc đảo này lần đầu tiên trong 25 năm qua.

Thất bại của Lực lượng những con hổ giải phóng Tamin dường như đã được định đoạt từ nhiều tháng trước khi chính phủ nước này mở các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, quyết tâm quét sạch lực lượng li khai ở quốc đảo này. Tuy nhiên, vấn đề đang gây quan ngại trong dư luận quốc tế những ngày qua là số phận những người dân bị kẹt trong vùng chiến sự. Martin Katharay, một nhân viên Chữ thập Đỏ quốc tế cho biết:  “Điều chúng tôi thấy đáng tiếc nhất, là một vài ngày trước, cả hai bên đã không có biện pháp gì để di tản được những người dân còn bị kẹt lại ở vùng chiến sự”.

Chỉ trong 3 ngày qua, có khoảng 25.000 người dân bị thương và đói khát đã thoát khỏi khu vực giao tranh giữa lực lượng quân đội Sri Lanka và lực lượng Những con hổ giải phóng Tamin. Một người dân nói: “Đã hàng tuần nay, chúng tôi chẳng có gì để ăn cả. Tôi không thể chịu đựng nổi trước những gì mà những đứa con của tôi phải gánh chịu. Đứa thì đã chết, đứa thì đang nằm chờ chết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.