NTC Libya bắt sống con trai ông Gaddafi

Ngày 12/10, lực lượng NTC đã bắt sống được Mutassim Gaddafi– người con trai thứ tư của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi.  

Với việc tuyên bố bắt giữ thành viên đầu tiên trong gia đình của ông Gaddafi, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) khẳng định làm chủ được tình hình ở hai thành trì cuối cùng là Sirte và Bani Walid.

Hàng trăm chiến binh NTC đã đổ ra đường ở nhiều thành phố của Libya và bắn súng chỉ thiên để ăn mừng khi các kênh truyền hình Arab đưa tin về việc bắt được người con trai thứ tư của cựu Tổng thống Gaddafi. Tuy nhiên, không ít hoài nghi ngay trong chính nội bộ của NTC trước thông tin này.

Mutassim Gaddafi– người con trai thứ tư của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi

Ông Khaled Al-Sayeh, một thành viên của NTC tại Benghazi cho biết: “Thông tin được quân đội của chúng tôi tại Sirte công bố. Tuy nhiên, hiện NTC chưa thể công bố ngay thông tin này. Bởi vì chiến sự và khoảng cách giữa Sirte và Benghazi khoảng 500km, cùng với việc thiếu các phương tiện thông tin liên lạc đã ảnh hưởng đến việc truyền tin. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sớm xác nhận việc này”.

Cùng thời điểm này, tại Sirte, lực lượng NTC đã đạt được những bước tiến đáng kể. Ngày 12/10, quân NTC tuyên bố đã dồn được lực lượng trung thành với của ông Gaddafi về khu vực nhỏ chỉ rộng khoảng 2 km2 ở sát bờ biển Địa Trung Hải.

Trước đó, các chiến binh NTC đã thọc sâu vào Sirte, chiếm được Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trụ sở cảnh sát, trường đại học, bệnh viện.... Còn tại Bani Walid, NTC đã sẵn sàng phát động cuộc tấn công tổng lực nhằm chiếm bằng được thành trì cuối cùng này.

Tuy nhiên, lực lượng của NTC cũng đã gặp phải tổn thất không nhỏ khi trong ngày hôm qua, số thương vong lại tiếp tục tăng lên. Một bác sỹ chiến trường cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận số thương vong lớn trong vòng 3 giờ qua. Tổng cộng có 51 người bị thương. Hầu hết họ bị trúng các vết đạn bắn tỉa vào đầu và ngực. Ngoài ra còn có 4 người thiệt mạng”

Trong lúc giao tranh nổ ra ác liệt, thì dân thường là những người phải hứng chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng nhất. Những người dân mắc kẹt tại Sirte đang phải sống trong hoàn cảnh không điện, nước, thuốc men…

Một người dân tại Sirte kể: “Bom đạn rơi cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi buộc phải ở trong nhà và không dám ra ngoài. Nhưng khi tầng trên nhà chúng tôi bị sụp thì chúng tôi bắt buộc phải rời đi”

Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ thương vong đối với dân thường ở Sirte và Bani Walid đang tăng cao, nhiều bệnh viện đã quá tải và không đủ thuốc men, trang thiết bị y tế để cấp cứu và điều trị cho người bị thương.

Trong khi đó, các tổ chức cứu trợ của Liên Hợp Quốc gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận các vùng chiến sự. Mặc dù NTC đã ra lệnh ngừng bắn trong hai ngày để người dân sống tại thành phố Sirte sơ tán, nhưng xem ra chừng đó thời gian là chưa đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.