Nước Pháp trả giá vì biểu tình và đình công
Cho tới nay, cả Công đoàn lẫn Chính phủ đều bảo vệ quan điểm của mình. Khó có thể nói ai đúng ai sai, nhưng chắc một điều: Nước Pháp đang phải trả giá.
Pháp đang đối mặt với làn sóng biểu tình, đình công lớn của người dân phản đối dự luật cải cách hưu trí.
Ở nước Pháp vào những ngày này, có cảm giác như tất cả đều bị ngưng trệ. Do toàn bộ 12 nhà máy lọc dầu của Pháp gián đoạn hoạt động vì đình công, trong khi nhiều kho dự trữ xăng dầu bị người biểu tình phong toả, khoảng 4.000 trạm bán xăng - chiếm 1/3 tổng số (12.500 điểm bán xăng trên cả nước) phải đóng cửa.
![]() |
| Công nhân và sinh viên biểu tình phản đối các chính sách mới của Chính phủ Pháp (Ảnh: Getty Images) |
Tình trạng những hàng xe dài nối đuôi nhau xếp hàng chờ mua xăng diễn ra phổ biến. Trong khi khả năng sử dụng phương tiện cá nhân trở nên hạn chế, các phương tiện công cộng - vốn rất thông dụng - cũng bị giảm thiểu.
Nhiều tuyến tàu điện ngầm đã giảm tần xuất hoạt động khoảng 30% - 40%, buộc khách phải chờ đợi lâu hơn và chen chúc nhau mỗi khi tàu dừng bến. Tại một số thành phố lớn như Paris, Lyon, Marseille…, giới học sinh - sinh viên phong toả nhiều trường học. Thậm chí, có những nơi bạo loạn xảy ra, một số thanh niên quá khích đốt ôtô, đụng độ với cảnh sát, đến mức báo chí Pháp mô tả một số khu vực giống như… một cuộc chiến tranh du kích ngay giữa lòng thành phố. Các cuộc biểu tình và đình công trong những ngày qua đã làm xáo trộn đời sống xã hội của Pháp, gây lãng phí thời gian và đảo lộn nhịp độ làm việc của người dân.
Trong khi kêu gọi người biểu tình hành xử đúng luật pháp, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux cũng nhấn mạnh khía cạnh này: “Các hoạt động phong toả không chỉ là hành động không thể chấp nhận được mà còn là hành động vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm vì nó ngăn cản người dân Pháp đi làm và kiếm sống. Vô trách nhiệm vì những người lao động, đặc biệt là các bác sỹ, y tá không thể đến nơi làm việc để chăm sóc bệnh nhân, hoặc đơn giản là các bậc cha mẹ không thể đưa con tới trường.”
Cho tới nay, chưa có thống kê chính thức nào về thiệt hại tài chính của những ngày đình công vừa qua. Tuy nhiên, thống kê về cuộc biểu tình và đình công năm 2007 cho thấy mỗi ngày, nền kinh tế Pháp thiệt hại gần 300 triệu euro. Tổng số giờ không làm việc bị lãng phí cho việc chờ đợi phương tiện giao thông lên tới 50 triệu euro mỗi ngày.
Đối với mỗi người biểu tình, một ngày đình công cũng tương đương với tiền lương một ngày bị mất. Không chỉ gây ra những thiệt hại kinh tế trước mắt, về lâu dài, các cuộc đình công và biểu tình khiến cho giới công đoàn và giới chủ ngày càng đối lập về mặt quan điểm, gây trở ngại cho các cuộc đối thoại sau này và qua đó ảnh hưởng tới sản xuất. Trong ý nghĩ của một bộ phận người dân, Chính phủ đã không lắng nghe ý kiến của họ. Chính điều đó khiến cho xu hướng cực đoan hoá trong xã hội Pháp gia tăng.
![]() |
|
Các cuộc biểu tình biến thành bạo động (Ảnh: Getty Images) |
Bất chấp các cuộc biểu tình và đình công, chính phủ Pháp vẫn tỏ quyết tâm thông qua dự luật cải cách hưu trí tới cùng. Các thượng nghị sỹ cánh hữu cầm quyền mong muốn dự luật này được thông qua tại Thượng viện vào ngày 26 hoặc 27/10 tới và hy vọng kỳ nghỉ Toussaint kéo dài 2 tuần lễ vào đúng dịp này sẽ làm nguội bớt cơn “thịnh nộ” của người biểu tình.
Tuy nhiên, các tổ chức công đoàn và giới thanh niên - sinh viên cho biết sẽ không lùi bước. Khá ngạc nhiên, một cuộc thăm dò mới được thực hiện cho kết quả: 59% người Pháp ủng hộ các tổ chức công đoàn tiếp tục cuộc đấu tranh kể cả khi dự luật cải cách hưu trí đã được thông qua ở Thượng viện; và 60% người Pháp không muốn cải cách hưu trí, ít nhất là tới hết nhiệm kỳ của Tổng thống Sarkozy 2012.
Theo chiều hướng này, nước Pháp sẽ còn tiếp tục phải trả giá vì sự ngưng trệ các hoạt động kinh tế - xã hội do đình công và biểu tình./.

