Pháp: Bàng hoàng vì bé 9 tuổi bị bắn chết

Nạn nhân có tên David, trúng một viên đạn 0,22 mm ở ngực, cỡ đạn dùng cho nhiều loại súng hơi.

Theo AFP, cảnh sát ở miền nam Pháp ngày 4/4 đã bắt giữ hai thiếu niên sau khi một bé trai 9 tuổi bị bắn chết.

Công tố viên Samuel Finielz cho hay, vụ bắn chết người xảy ra ở thị trấn miền nam Mende có thể là một tai nạn, dù các thử nghiệm đạn đạo và xét nghiệm pháp y vẫn chưa được tiến hành.

Theo lời Finielz, các thử nghiệm sẽ cho thấy liệu viên đạn có bật vào tường trước khi làm cậu bé thiệt mạng, hay là bắn trực tiếp vào người cậu.

 

Cảnh sát Pháp chặn mọi đường thoát của nghi phạm vụ trong vụ xả súng ở Toulouse(Ảnh: Reuters)

Một cậu bé 13 tuổi bị tình nghi đã nổ súng, trong khi một thiếu niên 15 tuổi đang bị thẩm vấn vì tình nghi đã giấu khẩu súng sau vụ việc gây chết người. Cảnh sát địa phương biết rõ hai thiếu niên này, sống cùng khu căn hộ với gia đình nạn nhân.

Finielz nói, ba cậu bé thường chơi với nhau và hai cậu bị bắt “rất tuyệt vọng” vì sự cố. Nạn nhân 9 tuổi, mà hàng xóm nói có tên David, trúng một viên đạn 0,22 mm ở ngực, cỡ đạn dùng cho nhiều loại súng hơi. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và xét nghiệm pháp y được tiến hành trong ngày thứ Năm.

Vụ bạo lực này diễn ra trong thời điểm người dân Pháp vẫn chưa hết bàng hoàng sau các vụ xả súng ở Toulouse làm chết 7 người trong tháng 3, trong đó có 3 trẻ em tại một trường Do Thái. Hung thủ của vụ xả súng nói trên, Mohamed Merah đã bị đặc nhiệm Pháp bắn chết trong cuộc vây ráp thu hút sự chú ý của toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.