Phe Áo vàng kỷ niệm ngày 7/10 đẫm máu
Từ sáng 7/10, hàng trăm thành viên Liên minh Nhân dân vì dân chủ tại Thái Lan (PAD), hay còn gọi là phe Áo vàng, tiến hành kỷ niệm 2 năm vụ đàn áp biểu tình đẫm máu ngày 7/10/2008
Ước tính khoảng 500 thành viên Áo vàng tham gia buổi lễ tưởng nhớ nạn nhân vụ 7/10/ 2008 tổ chức sáng nay tại quảng trường thủ đô Bangkok. Dẫn đầu là các lãnh đạo Sondhi Limthongkul, Chamlong Srimuang, Suriyasai Katasyla.
![]() |
Sau lễ cầu siêu và dâng cơm cho 80 nhà sư làm lễ, đoàn người Áo vàng diễu hành dọc đại lộ Ratchadamnoen trở về trụ sở Liên Minh nhân dân vì Dân chủ (PAD) tại đường Pra Athit tiếp tục các nghi lễ cầu nguyện.
Ngày này cách đây 2 năm, dưới thời Chính phủ của Thủ tướng Somchai Wongsavat, một lực lượng lớn cảnh sát được điều động dùng biện pháp mạnh trấn áp hàng chục nghìn người biểu tình Áo vàng đang bao vây Tòa nhà Quốc hội, gây thương vong lớn.
Phát biểu về buổi lễ, ông Panthep Puapongphan, người phát ngôn của PAD, cho biết: "Buổi lễ này là ngày kỷ niệm của những người đã tham gia biểu tình ngày 7/10/2008, của 2 người đã chết vì lựu đạn cay, của 10 người bị tật nguyền, người mất chân, người mất tay và của 1.000 người bị thương vì bị đánh đập. Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng chúng tôi đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, không vũ khí, không bạo lực nhưng vẫn bị chính phủ Somchai tấn công bằng vũ khí, bằng bạo lực. Một điều nữa, chúng tôi muốn đòi sự công bằng. Cho đến nay, chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm, nhận sai lầm trong ngày hôm đó. Giờ chúng tôi muốn họ phải ra trước tòa để xác định xem ai có tội, ai vô tội".
![]() |
Để bảo đảm an ninh cho buổi lễ, cảnh sát Bangkok đã điều động 1 đại đội khoảng 150 người, cùng 40 cảnh sát giao thông bảo vệ an ninh xung quanh khu vực quảng trường Prarup Songma và đường Phra Athit.
Cho đến thời điểm này, theo quan sát của phóng viên Đài TNVN, buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ 7/10 diễn ra trong trật tự. Dự kiến buổi lễ sẽ kết thúc vào nửa đêm 7/10./.
.jpg)
