Phe đối lập Libya quyết không đàm phán
Đàm phán chỉ xảy ra khi ông Gaddafi đầu hàng
- Ông Gaddafi sẵn sàng đàm phán
- Bệnh viện tại Tripoli quá tải và thiếu thốn trầm trọng
- Phiến quân Libya tuyên bố đã kiểm soát Bin Jawad
![]() |
| Phe đối lập chiếm giữ một căn cứ quân sự cũ ở Tripoli.( Ảnh: AP). |
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thủ đô Tripoli, người phát ngôn Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của phe đối lập Libya, ông Mahmud Shammam cho biết: “Trước đây đã không có đàm phán thì bây giờ cũng không có đàm phán. Ông Gaddafi và những người của ông ta là những tội phạm. Họ đang chạy trốn khỏi công lý. Do vậy chúng tôi sẽ truy lùng họ và sẽ bắt giữ họ”.
Tại London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh William Hague cũng bác đề xuất của chính quyền Libya và tuyên bố Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp của phe đối lập đã sẵn sàng điều hành đất nước, ông Gaddafi nên kêu gọi những người ủng hộ ngừng giao tranh.
Những tuyên bố này được đưa ra sau khi người phát ngôn Chính phủ Libya, ông Ibrahim cho biết chính quyền đã sẵn sàng đàm phán chuyển giao quyền lực thành lập một Chính phủ mới của phe đối lập.
Về tình hình chiến sự ở Libya, hiện phe đối lập đã kiểm soát hầu hết Libya. Ngày 28/8, phe đối lập tại Libya tuyên bố lực lượng của họ đã tiến sát thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo Gaddafi, từ cả hai mũi Đông, Tây và hiện chỉ còn cách thành phố này khoảng 30 km.
Thủ lĩnh phe đối lập tại Misrata, ông Mohammed al-Fortiya, cho biết, lực lượng này đã chiếm được thị trấn trọng yếu Bin Jawad nằm trên tuyến đường dẫn đến Vịnh Sirte và cách Sirte 100 km về phía Đông. Trong khi đó, một cánh quân khác di chuyển từ Misrata hiện chỉ còn cách Sirte 30 km về phía Tây. Hiện phe đối lập đang nỗ lực thương lượng với các thủ lĩnh bộ tộc ở Sirte để thuyết phục ông Gaddafi đầu hàng. Theo họ thì việc “giải phóng” Sirte chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đại tá Ahmed Bani, người phát ngôn quân đội của lực lượng đối lập cho biết: “Việc giải phóng thành phố Sirte chỉ còn là vấn đề thời gian, không sớm hay muộn thì thành phố này cũng được giải phóng. Nhưng chúng tôi cũng cho họ một cơ hội để họ đầu hàng. Nếu họ từ chối đầu hàng, chúng tôi sẽ dùng vũ lực”.
Cho đến nay, tung tích thực sự của ông Gaddafi và người thân trong gia đình vẫn là một bí ẩn, mặc dù phe đối lập đã treo giải thưởng lên tới 1,7 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ ông. Một số nguồn tin cho rằng có thể ông Gaddafi đang ẩn náu tại chính quê hương Sirte, cách thủ đô Tripoli 360 km về phía Đông. Đây cũng là thành trì cuối cùng của ông Gaddafi sau khi cả Tripoli và khu vực Bab al-Aziziya rơi vào tay lực lượng đối lập.
Trong khi đó, cuộc sống ở thủ đô Tripoli đã có dấu hiệu bớt náo loạn sau gần 6 tháng giao tranh đẫm máu. Người phát ngôn Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC), ông Mahmud Shammam cho biết lực lượng đối lập đang nỗ lực khôi phục trật tự trị an tại thủ đôi Tripoli để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.
Theo thông tin mới nhất, hiện có khoảng 70% số gia đình ở Tripoli không có nước sinh hoạt do mạng lưới cấp nước bị trục trặc. Trước đó, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp kêu gọi các tổ chức viện trợ nhân đạo cung cấp thuốc men, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho người dân ở Tripoli./.
