Phiến quân đang đưa cuộc chiến vào thủ đô Syria

Đa phần cư dân vùng phụ cận thủ đô đã sơ tán, số ở lại lo sợ bị bắn tỉa nếu cố di dời.

Phiến quân Syria hôm 16/7 đã dùng súng phóng lựu tấn công đội hình quân chính phủ được yểm trợ bằng xe tăng, trong khi các đơn vị thiết giáp của chính phủ pháo kích vùng phụ cận thủ đô Damascus, khiến nhiều dân thường phải di tản tránh chiến sự bùng phát dữ dội nhất kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy 16 tháng trước.

Hàng loạt vụ đụng độ ác liệt đã diễn ra quanh thủ đô được phòng thủ chặt chẽ. Phe nổi dậy đang dốc toàn lực đưa ngọn lửa chiến tranh từ các tỉnh lẻ về sát trung tâm chính trị của Syria nhằm lật đổ Tổng thống Assad bằng vũ lực.

Tại các quán café sang trọng trong nội đô, nơi giới doanh nhân và tầng lớp tinh hoa của Syria thường ghé thăm, giờ đây người ta thấy những đụn khói đen cuộn lên trong lúc tiếng đạn pháo vang dền của quân chính phủ dội lại từ đằng xa.

“Âm thanh chiến tranh giờ đây vang vọng khắp thành phố này,” một nhà hoạt động tại Damascus chia sẻ qua mạng Skype.

Khói bốc lên ở thành phố Damascus (ảnh: hãng tin SANA)

Tình trạng bạo lực tại Syria ngày càng đẫm máu trong những tháng gần đây khi cuộc nổi dậy chuyển từ phong trào phản đối hòa bình thành bạo loạn vũ trang.

Phe đối lập tuyên bố có hơn 17.000 người đã bị giết, còn chính phủ cho biết đã mất hơn 4.000 nhân viên an ninh và không cung cấp con số dân thường bị thiệt mạng.

Cả Damascus và Alepppo, thành phố lớn nhất Syria, đều là nơi cu trú của tầng lớp tinh hoa có nhiều liên hệ gần gũi với chế độ của Tổng thống Assad, cũng như giới thương gia – những người lo ngại vị thế của mình sẽ bị tổn hại nếu chế độ của ông Assad sụp đổ.

Tuy nhiên trong các tháng vừa qua, phe nổi dậy mới tập hợp sức mạnh ở vùng nông thôn và các thành phố nghèo của Syria.

Với những diễn biến hôm 16/7, nhiều người nhận định phe phiến loạn giờ đã quyết tâm đánh thẳng vào tung thâm của chế độ.

“Đưa chiến sự vào giữa lòng thủ đô có lẽ là chiến lược mới (của phiến quân)”, một nhà hoạt động tên Mustafa Osso nói với phóng viên. “Thủ đô vốn an toàn, giờ thì chế độ của Tổng thống Assad sẽ gay.”

Một người dân khác tên là Moaz cho biết, ông chưa bao giờ chứng kiến giao tranh dữ dội như vậy ở khu vực Tadamon, một khu vực nghèo đông dân nằm về phía nam nội đô. Theo Moaz, quân chính phủ cho xe bọc thép án ngữ đường vào khu vực này và triển khai xe tăng dọc theo mạn bắc và nam.

Khoảng 2/3 dân khu vực Tadamon đã sơ tán, số còn lại sợ bị bắn tỉa nếu bỏ chạy lúc này, Moaz nói tiếp.

Cũng theo nhân vật này, phiến quân đã bắn cháy 3 xe tăng chính phủ và một xe thiết giáp khác.

Một đoạn video nghiệp dư phát lên mạng hôm 16/7 cho thấy hình ảnh các chiến binh núp sau các bao cát, hướng nòng súng máy và súng phóng lựu về phía một chiếc tăng nằm cuối con phố ngổn ngang gạch đá.

Cảnh trong clip phiến quân ngắm bắn lực lượng chính phủ (ảnh: Ugarit News)

Một đoạn clip khác cho thấy ít nhất ba thi thể bị cháy xém bên trong một chiếc xe. Nhân chứng cho biết các thi thể đó là thuộc quân chính phủ.

Trong một đoạn video khác nữa có ghi cảnh những người phản đối dùng lốp cháy, gạch và các mảnh rào bằng kim loại để phong tỏa một con đường cao tốc, khiến hàng trăm ô tô bị dồn ứ ở 2 đầu.

Chiến sự ác liệt nhất được ghi nhận ở các khu vực phía tây nam thủ đô là Mezzeh, Kfar Souseh, Midan, Tadamon, Nahr Aisha, al-Zahira, và vùng Barzeh.

Trong khi đó, hãng thông tấn của nhà nước Syria cho biết quân đội đang săn lùng một “nhóm khủng bố vũ trang” ở một trong các khu phụ cận thủ đô.

Một bà mẹ trẻ ở vùng Midan cho biết cô không dám ló mặt ra cửa sổ vì lo sẽ thu hút hỏa lực. Đứa con trai 5 tuổi của cô cũng không dám khóc ré lên kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 15/7.

Hiện một số nước Arab và phương Tây đã rút đại sứ khỏi Syria để phản đối nước này trấn áp phe nổi loạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.