Quan hệ Afghanistan và Pakistan đang xấu đi
Kết quả điều tra vụ ám sát cựu Tổng thống Burhanuddin Rabbani là do một người Pakistan thực hiện khiến quan hệ hai nước càng tồi tệ.
Quan hệ giữa hai nước láng giềng Pakistan và Afghanistan tiếp tục dậy sóng sau khi một ủy ban điều tra của Chính phủ Afghanistan tuyên bố, kẻ tấn công liều chết, sát hại cựu Tổng thống nước này, ông Burhanuddin Rabbani ngày 20/9 vừa qua là một người Pakistan.
Trong một thông cáo, Ủy ban điều tra Chính phủ Afghanistan do Bộ trưởng Quốc phòng Rahim Wardak đứng đầu hôm 2/10 cho biết, những bằng chứng thu thập được tại hiện trường và lời khai của một kẻ đồng lõa với kẻ tấn công liều chết cho thấy, vụ sát hại cựu Tổng thống Rabbani là do một người đến từ Chaman thực hiện và vụ ám sát được lên kế hoạch tại Keta. Đây đều là 2 thành phố của Pakistan. Điều này cho thấy, vụ ám sát được lên kế hoạch tại Keta và người thực hiện vụ tấn công là một người Pakistan.
Ủy ban này cũng cho biết thêm, các tài liệu, bằng chứng thu thập được, thông tin về những kẻ đồng lõa khác, cũng như các số điện thoại liên quan đã được chuyển cho phía Pakistan để tiến hành việc bắt giữ.
Ông Rabbani được Tổng thống Hamid Karzai chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng hòa bình cấp cao, đại diện Chính phủ Afghanistan tiến hành đàm phán với Taliban. Trong một thông cáo, Hội đồng hòa bình cấp cao Afghanistan cho rằng, các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục song song với Pakistan thay vì Taliban. Trước đó, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng nói rằng, nỗ lực đàm phán hòa bình với những kẻ nổi dậy, mà ông theo đuổi nhiều năm nay là vô ích và nước láng giềng Pakistan chứ không phải Taliban mới là đối tác đàm phán hòa bình.
“Chúng tôi muốn hòa bình. Song nhân dân Afghanistan đang hỏi tôi rằng tôi đang tiến hành đàm phán với ai. Tôi không có câu trả lời nào khác rằng, đối tác của tôi, hay một bên đàm phán là Pakistan. Chúng tôi đã nỗ lực thúc đẩy đàm phán với Taliban song nỗ lực đó không còn tác dụng kể từ khi một kẻ đánh bom liều chết tự xưng là sứ giả hòa bình của Taliban sát hại cựu Tổng thống Burhanuddin Rabbani”.
Các quan chức Afghanistan cáo buộc Pakistan và cơ quan tình báo quân đội nước này đang cản trở những nỗ lực ổn định an ninh tại Afghanistan, cho rằng Hội đồng lãnh đạo Taliban được biết đến với tên gọi Keta Sura đang đóng tại thành phố Keta, thủ phủ vùng Baluchistan của Pakistan. Trong khi đó, Mỹ cũng công khai chỉ trích Pakistan, một đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đã không hành động đủ mạnh nhằm truy quét mạng lưới khủng bố Haqquani tại các khu vực bộ lạc.
Nhiều nhà phân tích có chung nhận định rằng, các triển vọng hòa bình đang ngày càng trở nên xa vời khi chỉ còn 5 ngày nữa, tức là ngày 7/10 sẽ đánh dấu 10 năm liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đưa quân vào Afghanistan. Có thể thấy, trong khi Mỹ và NATO đã bắt đầu tiến trình rút các lực lượng chiến đấu khỏi Afghanistan, Taliban vẫn tiếp tục tăng cường các vụ tấn công và mở rộng hoạt động ra hầu khắp đất nước tới tận trung tâm thủ đô Kabul. Và dù Tổng thống Karzai khẳng định rằng, tiến trình hòa bình ở Afghanistan sẽ không bị chệch hướng bởi cái chết của ông Rabbani, nhưng vụ việc là một cú giáng mạnh vào cơ hội tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và lực lượng Taliban trong tương lai gần, thậm chí còn làm gia tăng căng thẳng giữa Afghanistan với nước láng giềng Pakistan./.