Sau khi Tổng thống bị ám sát, “chiếc bánh” quyền lực ở Haiti tiếp tục bị xâu xé

VOV.VN - Tình hình chính trị Haiti tiếp tục rối ren sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise bởi Hiến pháp nước này không quy định rõ ai sẽ là người nắm quyền điều hành đất nước trong tình huống Tổng thống bị ám sát.

Một đảng đối lập ở Haiti hôm nay (11/7) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Chủ tịch Thượng viện Joseph Lambert làm Tổng thống lâm thời sau khi Thượng viện đề cử ông này thay thế vị trí Tổng thống Jovenel Moise.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch đảng đối lập quốc gia Entente - Antoine Rodon Bien-Aimé nói: “Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế và các nước như Mỹ, Liên minh châu Âu, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Liên Hợp Quốc ủng hộ ông Joseph Lambert làm Tổng thống lâm thời và ủng hộ ông Ariel Henry - người được Tổng thống Moise chỉ định làm Thủ tướng. Chúng tôi yêu cầu đối thoại quốc gia thống nhất các tầng lớp chính trị và xã hội dân sự. Để đi đến một giải pháp cho đất nước càng sớm càng tốt, chúng tôi mong muốn sự ổn định và các cuộc bầu cử có tổ chức cho đất nước”.

Trước đó, hôm 9/7 vừa qua, 1/3 trong số các nghị sĩ Thượng viện đã bỏ phiếu đề cử ông Joseph Lambert làm Tổng thống mới. Động thái này của Thượng viện được cho là sẽ đẩy Haiti lún sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị.

“Chiếc bánh” quyền lực chính trị ở Haiti đang bị xâu xé bởi nhiều thế lực chính trị sau vụ ám sát Tổng thống nước này. Hiến pháp Haiti không quy định rõ ai sẽ là người nắm quyền điều hành đất nước trong tình huống Tổng thống bị ám sát.

Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho đến nay vẫn đang nắm giữ quyền điều hành đất nước. Nội các của ông Claude Joseph tuyên bố sẽ không từ chức cho đến khi Haiti tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào 26/9 tới. Trong khi đó, hai ngày trước khi bị ám sát, Tổng thống Jovenel Moise đã bổ nhiệm ông Ariel Henry - một nhà giải phẫu học thần kinh làm Thủ tướng mới. Hiện tại ông Ariel Henry cũng tuyên bố, ông mới là người nắm giữ quyền điều hành đất nước, chứ không phải Thủ tướng lâm thời Claude Joseph./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phu nhân Tổng thống Haiti: Không thể để máu của chồng tôi đổ xuống vô ích
Phu nhân Tổng thống Haiti: Không thể để máu của chồng tôi đổ xuống vô ích

VOV.VN - Phu nhân Tổng thống Haiti bị ám sát, bà Martine Moise đã lần đầu lên tiếng kể từ sau vụ tấn công kinh hoàng tại nhà riêng của họ ở Port-au-Prince.

Phu nhân Tổng thống Haiti: Không thể để máu của chồng tôi đổ xuống vô ích

Phu nhân Tổng thống Haiti: Không thể để máu của chồng tôi đổ xuống vô ích

VOV.VN - Phu nhân Tổng thống Haiti bị ám sát, bà Martine Moise đã lần đầu lên tiếng kể từ sau vụ tấn công kinh hoàng tại nhà riêng của họ ở Port-au-Prince.

Vụ ám sát Tổng thống Haiti tạo khoảng trống quyền lực “chưa từng có” 
Vụ ám sát Tổng thống Haiti tạo khoảng trống quyền lực “chưa từng có” 

VOV.VN - Vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise cách đây 3 ngày, đang tạo ra một khoảng trống quyền lực “chưa từng có” tại quốc gia Caribê này. 

Vụ ám sát Tổng thống Haiti tạo khoảng trống quyền lực “chưa từng có” 

Vụ ám sát Tổng thống Haiti tạo khoảng trống quyền lực “chưa từng có” 

VOV.VN - Vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise cách đây 3 ngày, đang tạo ra một khoảng trống quyền lực “chưa từng có” tại quốc gia Caribê này. 

Thi thể Tổng thống Haiti Mosie chi chít vết đạn
Thi thể Tổng thống Haiti Mosie chi chít vết đạn

VOV.VN - Thẩm phán Carl Henry Destin điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise nói với Reuters rằng thi thể của ông Mose chi chít vết đạn và nằm ngửa trên sàn phòng ngủ, và có nhiều máu xung quanh thi thể cũng như ở cầu thang.

Thi thể Tổng thống Haiti Mosie chi chít vết đạn

Thi thể Tổng thống Haiti Mosie chi chít vết đạn

VOV.VN - Thẩm phán Carl Henry Destin điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise nói với Reuters rằng thi thể của ông Mose chi chít vết đạn và nằm ngửa trên sàn phòng ngủ, và có nhiều máu xung quanh thi thể cũng như ở cầu thang.