Số người thiệt mạng ở Haiti có thể lên tới 200.000 người
Nếu con số thương vong này được khẳng định, đây sẽ là một trong 10 trận động đất khủng khiếp nhất từ trước tới nay trên thế giới.
>> Thế giới chia sẻ thảm kịch động đất ở Haiti
Đổ nát, điêu tàn, người chết nằm la liệt trên đường phố, cùng với đó là mùi xú uế bắt đầu bốc lên. Đó là những gì người ta được chứng kiến tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti lúc này - 4 ngày sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm 12/1 vừa qua. Trong khi đó, các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được đẩy mạnh, với hy vọng có thể cứu vớt những sinh mạng đang dần kiệt sức dưới những đống đổ nát.
Số người thiệt mạng trong vụ động đất kinh hoàng mạnh tại Haiti có thể lên tới 200.000. Đây là dự báo do Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Paul Antoine Bien-Aime đưa ra hôm 15/1 (theo giờ địa phương). Theo Bộ trưởng Eime, lực lượng cứu hộ đã tìm được 50.000 thi thể trong đống đổ nát. Ước tính tổng số người thiệt mạng có thể cao gấp 3 đến 4 lần, và đây chưa thể là con số chính xác cuối cùng. Nếu con số thương vong này được khẳng định, đây sẽ là một trong 10 trận động đất khủng khiếp nhất từ trước tới nay trên thế giới.
Giờ đây, công việc quan trọng mà người dân Haiti và lực lượng cứu hộ phải làm là chôn cất những nạn nhân xấu số. Những hố chôn khổng lồ đang được đào lên nhiều nơi trong thành phố. Số người chết quá nhiều đang là một thách thức không nhỏ với những người sống sót.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, Haiti đang phải đương đầu với những thách thức rất lớn về mặt y tế. Ông Paul Gauss, người phát ngôn của WHO nhấn mạnh, không có gì nguy hiểm đối với sức khỏe công chúng bằng sự xuất hiện của các xác chết chưa được xử lý trong các cộng đồng dân cư: “Tại thời điểm này, đây rõ ràng là một ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe và tinh thần của người dân Haiti. Mọi người không muốn chứng kiến điều đó. Giờ đây, chúng tôi nhận thấy quy mô của thảm họa thiên nhiên này vượt quá mọi khả năng, đặc biệt là các túi để chôn người chết. Vì vậy, đây thực sự là một nhu cầu bức thiết. Chúng tôi cần nhiêu hơn nữa các loại túi để xử lý nhanh chóng những thi thể này”.
Liên quan tới thương vong của người nước ngoài ở Haiti, Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon cho biết, khoảng 1.415 công dân nước này mất tích tại Haiti và 4 người trong số họ được xác định là đã chết. Chính phủ Canada ước tính có khoảng 6.000 người Canada có mặt tại Haiti khi xảy ra động đất. Trong khi đó, Brazil là nước có nhiều công dân thiệt mạng trong thảm họa này, với 14 binh sĩ và 2 thường dân, những người đang làm việc trong lực lượng của Liên Hợp Quốc tại Haiti.
Từ trụ sở cảnh sát gần sân bay quốc tế tại thủ đô Port-au-Prince , Tổng thống Haiti Rene Preval và Thủ tướng Jean-Max Bellerive đang nỗ lực điều phối công tác cứu trợ, phối hợp với các lực lượng nước ngoài. Phát biểu với báo chí, Tổng thống Preval nói: "Tôi vô cùng đau buồn vì có quá nhiều người chết, rất nhiều người đang bị tổn thương. Tôi vô cùng lo lắng, bởi Haiti đang ở trong giai đoạn hết sức khó khăn. Thế nhưng, sự đau buồn ấy cũng vơi đi phần nào bởi sự sát cánh và giúp đỡ của thế giới đối với Haiti".
Trong lúc này, nỗ lực cứu trợ của thế giới cũng đang diễn ra khẩn trương. Những chuyến hàng từ Brazil, Mexico, Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và nhiều nơi khác đang tiếp tục đổ về Haiti, bất chấp những khó khăn về vận tải. Người phát ngôn Chương trình Lương thực Thế giới, bà Emilia Casella cho biết, tổ chức này đang tiến hành cung cấp suất ăn khẩn cấp cho các nạn nhân, những người không thể nấu ăn hoặc cần những đồ ăn nhanh. Bà Casella nói: “Mục tiêu trước mắt của Chương trình Lương thực Thế giới là trợ giúp bước đầu cho 2 triệu nạn nhân. Một chiến dịch khẩn cấp sẽ khởi động, với việc kêu gọi viện trợ 14 triệu suất ăn nhanh hàng ngày. Số lương thực này sẽ đủ để nuôi sống 2 triệu người, trong khoảng 30 ngày”.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Haiti trong ngày hôm nay, còn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ đến trong ngày mai, nhằm đánh giá những nỗ lực hỗ trợ nhân đạo, mức độ thiệt hại do trận động đất gây ra và đề ra các biện pháp phối hợp khắc phục và tái thiết.
Trong khi đó, tình hình an ninh tại Haiti đã có những dấu hiệu đáng lo ngại khi bắt đầu xảy ra các vụ cướp bóc. Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói nếu lương thực không được tiếp tế kịp thời và kéo theo đó là bạo lực.
Trong lúc người dân còn đang hoảng loạn trước sự tàn phá của trận động đất, thì gần như toàn bộ 4.000 tù nhân tại một nhà giam lớn tại thủ đô đã trốn thoát. Cai ngục ở nhà tù này cho biết, Haiti từng phải đương đầu với nạn cướp bóc, giết người, giờ đây chúng tôi đang phải chứng kiến tất cả những tội ác đó. Những vấn đề ấy không nhỏ chút nào./.