Thách thức của Liên Hợp Quốc tại Haiti

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi người dân Haiti kiên nhẫn, không tuyệt vọng trong khi cứu trợ của thế giới đang dần được chuyển tới.

<< Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tới Haiti

Ông Ban Ki-moon đã tới thăm đại bản doanh của Liên Hợp Quốc bị sập hoàn toàn tại thủ đô Port-au-Prince. Trong vụ động đất, một số nhân viên Liên Hợp Quốc bị thiệt mạng, trong đó có Trưởng và Phó đại diện. Hàng trăm nhân viên của tổ chức này hiện đang mất tích.

Ông cũng đã đến thăm dinh Tổng thống đã bị sụp đổ. Đến đâu ông cũng nghe thấy người dân Haiti  kêu gào “Thức ăn đâu? Trợ cấp đâu?”.

Sau khi gặp người dân Haiti, ông Ban Ki-moon nói: "Tôi kêu gọi người dân Haitian kiên nhẫn, không tuyệt vọng”, và khẳng định, các chuyến hàng cứu trợ đang được chuyển đến nhiều hơn, do sự phối hợp tốt hơn và ông không muốn chứng kiến cảnh bạo lực tại đây.

Theo ông Ban Ban Ki-moon, việc cung cấp thực phẩm hàng ngày cho hai triệu người là “một thách thức to lớn” và Liên Hợp Quốc sẽ nỗ lực nhanh chóng tới mức có thể để phân phát hàng cứu trợ cho người dân. Ông nói “Đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua”.

Hiện tại, công tác cứu trợ đang bị cản trở phần nào do tình trạng hậu cần tắc nghẽn. Điều phối viên về Trợ giúp Nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Kim Bolduc nói, việc chuyển hàng cứu trợ từ máy bay tới nhân viên tổ chức của ông vẫn gặp một số trở ngại do sân bay của Haiti hiện đang bị tê liệt. Cảng biển cũng bị hư hại nặng nề. Trong khi xác người và bê tông đổ nát làm tắc nghẽn đường giao thông. Tuy vậy, thực phẩm và nước uống hiện đang được chuyển tới một số nơi của thủ đô Port-au-Prince.

Những người thoát chết sau trận động đất tỏ ra tuyệt vọng khi đợi lâu không thấy hàng cứu trợ. Nhiều người tìm cách rời thành phố và hiện đang có quan ngại về an ninh trước thông tin về cảnh hôi của.

Hãng tin Pháp, AFP trích lời một trong các phái viên ảnh của hãng này nói rằng, cảnh sát đã nã súng vào người hôi của trong ngôi chợ ở Port-au-Prince, giết chết ít nhất một người.

Hãng tin BBC cho biết, quang cảnh tại đây không khác gì sự hủy diệt trong “ngày tận thế”, với hàng ngàn người rơi vào cảnh vô gia cư, toàn bộ nhà cửa bị phá trụi.

Theo Liên Hợp Quốc, đồ cứu trợ đang được chuyển tới Haiti. Tuy nhiên,  thách thức lớn hơn là làm sao phân phát đến tay người dân.

Lực lượng quân đội Mỹ cho hay họ đã thiết lập được khu hậu cần bên ngoài sân bay của thủ đô Port-au-Prince nhằm đón các chuyến hàng cứu trợ bằng máy bay trực thăng. Ông David Wimhurst, phát ngôn viên Lực lượng Hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Haiti nói: "Đồ cứu trợ đang được đưa tới. Tuy nhiên thách thức lớn hơn đó là làm sao phân phát thật nhanh nhằm cứu đói cho nhiều người, mà không phải ai cũng ở nơi dễ tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.