Thái Lan: chưa có lời giải đáp cho các cuộc nổ súng ngày 10/4
Ai bắn ai và ai nổ súng trước tiếp tục là nội dung của các cuộc tranh luận giữa các bên.
Chính phủ Thái Lan cho rằng, 1 lực lượng gọi là “áo đen”, lực lượng thứ ba đã gây ra các vụ nổ súng trong ngày "thứ Bảy đen tối", ngày 10/4. Ai bắn ai và ai nổ súng trước tiếp tục là nội dung của các cuộc tranh luận giữa các bên.
Trong cuộc họp báo chiều 14/4, Đại tá Sansern Kaewcamnerd, Người phát ngôn trung tâm Tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan khẳng định: Một lực lượng áo đen, trong đó có nhiều người mang phù hiệu của Mặt trận Dân chủ chống độc tài đã dùng súng tiểu liên AK47, súng phóng lựu M79 tấn công lực lượng quân đội trong chiến dịch giải tán biểu tình ở cầu Phan Fah Lilat, thủ đô Bangkok, ngày 10/4. Trong khi đó, hầu hết lực lượng lớn quân đội triển khai trong ngày này chỉ được trang bị bằng dùi cui, lá chắn. Chỉ một số ít mang súng.
Ông Sansern cũng cho chiếu các đoạn video cho thấy cảnh 1 nhóm áo đen đang dùng tiểu liên AK 47 bắn vào binh lính và cảnh đám đông áo đỏ tấn công xe chở binh lính quân đội bị thương. Đại tá Sansern thừa nhận quân đội đã bắn đạn thật, tuy nhiên chỉ trong 2 trường hợp: Bắn chỉ thiên để trấn áp tinh thần người biểu tình hoặc bắn thẳng vào các nhóm áo đỏ quá khích, giải cứu cho các binh lính bị thương tại hiện trường.
Trong khi đó, tại Trung tâm biểu tình của phe áo đỏ ở ngã tư Ratchaprasong, lãnh đạo chủ chốt Mặt trận Dân chủ chống độc tài Nattawut Saikua lại cho rằng không có chuyện có những kẻ khủng bố trà trộn trong đám đông biểu tình áo đỏ. Thủ tướng Abhisit nêu ra vấn đề này để kích động sự thù ghét của dân chúng đối với những người áo đỏ.
Về bức ảnh chụp 1 người áo đen hở nửa mặt cầm súng bị cho là 1 trong các thành viên nhóm đã bắn vào quân đội, ông Nattawut cho biết, đây là 1 bảo vệ của Mặt trận Dân chủ chống độc tài tên là Manop Charnchangthong, 47 tuổi, chưa bao giờ được huấn luyện về quân đội. Sau đó, trả lời báo chí, ông Manop khẳng định: Bức ảnh chụp ông khi đang đứng gác cho những người biểu tình ở cầu Phan Fah chứ không phải ở ngã tư Khok Wua như báo đã nêu. Ông Manop cho biết khẩu súng mà ông cầm là tước từ tay 1 binh lính trong lực lượng giải tán biểu tình.
Trước đó, trả lời báo giới, Thiếu tướng Khattiya Sawasdipol, 1 chuyên gia quân đội có tư tưởng ủng hộ phe áo đỏ, cho biết những người đã bắn súng vào quân đội là "các chiến binh Ronin".
Ông Khattya cho biết, "các chiến binh Ronin" nổ súng sau khi các xạ thủ quân đội nấp trên các nhà cao tầng dùng tiểu liên M16 bắn vào đám đông biểu tình.
Theo báo Bưu điện Bangkok, "các chiến binh Ronin" hay còn gọi là "các chiến binh Vua Taksin" là tên 1 nhóm vũ trang do Mặt trận Dân chủ chống độc tài thành lập sau cuộc đảo chính năm 2006, lúc đầu được ông Khattya huấn luyện.
Liên tiếp trong vài ngày qua, các kênh truyền hình, website của Thái Lan và nước ngoài, đăng tải hàng chục đoạn video, ảnh về vụ bạo lực ngày 10/4 giữa quân đội và người biểu tình áo đỏ, vụ bạo lực được coi là tồi tệ nhất trong 18 năm qua. Nội dung cho thấy, nhóm người áo đen lạ mặt xả súng vào quân đội và việc quân đội bắn trả lại những người biểu tình quá khích là có thật. Tuy nhiên, nhóm áo đen này là ai? quân đội bắn trong trường hợp nào? nguyên nhân thật sự dẫn đến nổ súng là gì? Tất cả phải chờ kết quả điều tra của cảnh sát, mà theo Phó chỉ huy cảnh sát đô thành Bangkok Amnuay Nimmano, sẽ có sau 2 tuần nữa.
Tính đến hết ngày 14/4, số người chết do các vụ bạo lực giữa quân đội Thái Lan và người biểu tình áo đỏ ngày 10/4 đã lên tới con số 23, hơn 800 người bị thương, trong đó 14 người đang trong tình trạng nguy kịch./.