Thái Lan: Thủ đô Bangkok nóng bỏng vì “áo đỏ”

Không nhận được câu trả lời theo mong muốn, lãnh đạo phe áo đỏ tuyên bố sẽ lấy máu của người biểu tình đổ xung quanh Toà nhà Chính phủ, trụ sở đảng Dân chủ cầm quyền và nhà riêng Thủ tướng Abhisit

Ngày 15/3, cuộc đại biểu tình của những người “áo đỏ” thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) tại Thái Lan bước sang ngày thứ hai.

Hàng chục ngàn người biểu tình “áo đỏ” đã tổ chức thành nhiều nhóm đi trên xe mô tô, ô tô bán tải, di chuyển tới trụ sở Trung đoàn bộ binh 11 trên đường Phaholyothin (Bangkok), nơi đặt trung tâm kiểm soát tình hình của Chính phủ. Mục đích biểu tình nhằm gây sức ép để Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện trong 24 giờ theo yêu sách của UDD.

Trước đó, theo lệnh của Tư lệnh lục quân Anupong Pauchinda, 20 đại đội bộ binh, khoảng hơn 3.000 lính, trang bị phương tiện chống bạo động, xe bọc thép, xe cứu hoả… đã được tăng cường cho hơn 1.000 lính đang có mặt tại trụ sở trung đoàn 11. An ninh tại đây được tăng cường đến mức cao nhất.

"Áo đỏ" biểu tình ở Trung đoàn bộ binh thứ 11, ngoại ô Bangkok

Bằng loa công suất lớn, ông Veera Musikapong, lãnh đạo chủ chốt của UDD, lớn tiếng đòi Thủ tướng Abhisit trả lời về yêu sách mà UDD đưa ra ngày 14/3. Đáp lại, trong cuộc họp báo tổ chức ngay trong trụ sở Trung đoàn bộ binh 11, giữa vòng vây của phe áo đỏ, Thủ tướng Abhisit khẳng định, Chính phủ của ông được bầu lên đúng luật pháp, được sự ủng hộ của các đảng trong liên minh, điều hành đất nước theo đúng định hướng. Vì vậy, ông không chấp nhận yêu sách của UDD đòi ông từ chức, giải tán Hạ viện, bầu Chính phủ mới, trước 12 giờ trưa ngày ngày 15/3.   

Không nhận được câu trả lời theo mong muốn, ông Natthawut Saikua, một lãnh đạo chủ chốt khác của UDD đã gây nên sự bất bình của nhiều người dân Thái Lan khi tuyên bố gây sức ép với Chính phủ bằng cách lấy máu của người biểu tình đem đổ xung quanh Toà nhà Chính phủ, trụ sở đảng Dân chủ cầm quyền và nhà riêng Thủ tướng Abhisit.

Bạo lực cũng đã xảy ra dù hiện chưa rõ phe nào gây ra. Vào khoảng 13h30’, trụ sở Trung đoàn bộ binh số 1 trên đường Vibhavadi Rangsit, đối diện Đài truyền hình quốc gia Thái Lan, bị tấn công bằng nhiều viên đạn M79. 2 lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ bị thương.

Đại tá Sansern Kaewcamnerd, phát ngôn viên Trung tâm giữ gìn an ninh trật tự của Chính phủ cho biết: có 6 viên đạn M79 được bắn ra, trong đó 2 viên không phát nổ. Theo điều tra ban đầu, có khả năng đạn được bắn ra từ 1 chiếc xe bán tải chạy trên đường và từ cùng 1 khẩu súng.

Sau vụ nổ súng, Thủ tướng Abhisit đã chỉ đạo lực lượng quân đội, an ninh, cảnh sát tăng cường bảo vệ chặt chẽ hơn ở các công sở, doanh trại quân đội, địa điểm quan trọng tại Bangkok. Các ngân hàng như: Ngân hàng quốc gia Thái Lan, ngân hàng Thương mại, Krung Thai, Ngân hàng Quân đội, ngân hàng Sri Ayuthaya… thông báo: bắt đầu từ ngày 15/3, đóng cửa thêm 17 chi nhánh tại khu vực có nguy cơ cao trong hoặc xung quanh khu vực đại biểu tình của “áo đỏ”. Lý do là lo ngại cho sự an toàn của nhân viên cũng như khách hàng đến giao dịch. Từ ngày 12/3 đến nay đã có 49 chi nhánh ngân hàng tạm thời đóng cửa vì biểu tình.

Biểu tình áo đỏ cùng những hệ luỵ như tắc đường, mất vệ sinh, gián đoạn sinh hoạt đang gây nên sự bất bình trong người dân Bangkok. Một người dân sống ở gần khu vực biểu tình nói: "Phụ huynh và học sinh đều lo lắng vì phải tránh tuyến đường có người biểu tình. Việc biểu tình chấp nhận được, mọi người có quyền dân chủ nhưng nên tổ chức tại một địa điểm như quảng trường Sanam Luangi để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân".

Hơn 2 năm qua, người dân Thái Lan, đặc biệt là người dân Bangkok đã phải chịu nhiều ảnh hưởng từ biểu tình của Liên minh nhân dân vì dân chủ (phe Áo vàng) và Mặt trận Dân chủ chống độc tài (phe "áo đỏ )./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.