Thái Lan và niềm hy vọng về một cuộc biểu tình hoà bình
Sức nóng đang tăng dần ở thủ đô Bangkok trước đại biểu tình "áo đỏ". Những kỳ vọng về một cuộc biểu tình hoà bình đang cao hơn bao giờ hết.
Sau khi Luật An ninh nội địa được triển khai, Thủ đô Bangkok dường như vẫn yên bình trong sự ồn ã, náo nhiệt thường thấy ở một trung tâm tài chính, thương mại của khu vực.
Vậy nhưng dưới sự yên bình ấy ẩn chứa một sức nóng đang ngày càng lan toả. Nhưng chỉ chiều 12/3 thôi, cả Bangkok, hay chính xác hơn là 4 điểm trong thành phố, sẽ tràn ngập màu áo đỏ, màu của những thành viên Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD). Sẽ có hàng chục nghìn hoặc cũng có thể hàng trăm nghìn người áo đỏ từ các địa phương đổ về Bangkok trong cuộc đại biểu tình mà ban lãnh đạo UDD gọi là "trận chiến cuối cùng". "Trận chiến" ấy, UDD và "cha đẻ" của nó, cựu Thủ tướng đang lưu vong Thaksin, tuyên bố để nhằm lật đổ chính phủ Abhisit, giải tán Hạ viện, bầu cử sớm.
Suốt hơn 1 tháng qua và đặc biệt trong vài ngày trở lại đây, thông tin về cuộc đại biểu tình áo đỏ đốt nóng trang nhất các mặt báo, bản tin các đài phát thanh, truyền hình của Thái Lan. Theo dõi dòng thông tin này có thể nhận thấy: cả phe áo đỏ biểu tình, phía chính phủ của Thủ tướng Abhisit và dân chúng Bangkok đều mong muốn cuộc biểu tình diễn ra trong hoà bình.
Ban lãnh đạo UDD tuyên bố biểu tình tập trung đông người "chưa từng thấy" ở đại lộ Rajadamnoen, trung tâm chính trị của Bangkok, nhưng sẽ không có bạo lực.
Chính phủ của Thủ tướng Abhisit, sau khi ban hành Luật An ninh nội địa ở Bangkok, Nonthaburi và một phần của 7 tỉnh lân cận, thì tuyên bố: đa số trong 30.000 lính, 10.000 cảnh sát được triển khai sẽ không trang bị vũ khí, mọi hành vi can thiệp khi có sự cố sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định quốc tế về quyền con người. Thủ tướng Abhisit, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep và các lãnh đạo cấp cao quân đội, cảnh sát Thái Lan liên tục khẳng định: chính phủ Thái sẽ không dùng vũ lực để giải tán biểu tình.
Người dân Bangkok có lẽ là những người mong mỏi nhất 1 cuộc biểu tình hoà bình. Hơn ai hết, họ hiểu những vụ việc trong quá khứ như: vụ chiếm giữ 2 sân bay năm 2008 của phe áo vàng, vụ biểu tình của phe áo đỏ dẫn đến bạo loạn dịp Tết Songkhran 2009… gây hậu quả thế nào đến kinh tế, vị thế chính trị của đất nước mà cụ thể hơn là chính cuộc sống của họ.
Kinh tế Thái Lan đang trên đà hồi phục yếu. Du lịch cũng vậy. Con số hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ ban hành cảnh báo công dân đến Thái Lan dịp biểu tình áo đỏ sẽ là một tác nhân cản đà khôi phục của du lịch Thái. Những hình ảnh biểu tình cũng sẽ làm suy giảm lòng tin của giới đầu tư vào đất nước này.
Từ rạng sáng 11/3, thời điểm Luật An ninh nội địa có hiệu lực, hàng trăm binh lính đặc biệt tinh nhuệ được điều động bảo vệ những địa điểm trọng yếu trong Bangkok như Toà nhà chính phủ, Sở chỉ huy lục quân, Toà nhà Liên Hiệp Quốc…. Những trạm gác, những người lính mặc quân phục xanh như cho thấy sự quyết tâm giữ gìn trật tự của chính phủ Thái. Mong Bangkok sẽ có bình yên sau cơn sóng gió./.