Thảm hoạ Titanic suýt tái diễn

4.000 hành khách và thuỷ thủ đoàn trong tâm trạng sợ hãi đã được lệnh mặc áo phao và rời khỏi con tàu du lịch sang trọng khi nó bắt đầu nghiêng hẳn về một bên.

“Hãy từ bỏ con tàu” là điều mà hơn 4.000 hành khách và phi hành đoàn nghĩ đến khi con tàu du lịch Costa Concordia bị nghiêng và bắt đầu chìm ngoài khơi bời biển Italy tối 13/1.

Tàu Costa Concordia rời cảng lúc 7 giờ tối để bắt đầu một hành trình du lịch kéo dài 7 ngày trên Địa Trung Hải. Tuy nhiên 2 giờ sau khi rời cảng, tàu Costa Concordia thông báo đã gặp sự cố lớn về điện.

Tàu Costa Concordia bị nghiêng hẳn về một bên và bắt đầu chìm
Lực lượng cứu hộ ngay lập tức được cử đến hiện trường vụ tai nạn gần đảo Giglio, ngoài khơi bờ biển Tuscany (Italy). Các hành khách trong tâm trạng sợ hãi đã được lệnh mặc áo phao và rời khỏi con tàu du lịch sang trọng như một cung điện với chiều dài 290m khi nó bắt đầu nghiêng hẳn về một bên.

Lực lượng cứu hộ cho biết, còn quá sớm để nói rằng những gì đã gây ra sự cố.

Cơ quan chức năng đã xác nhận có 3.200 hành khách trên tàu tại thời điểm đó cùng với 1.000 thành viên thuỷ thủ đoàn. Tất cả đã được sơ tán bằng xuồng cứu sinh và đưa đến đảo Giglio và bố trí chỗ ở tạm thời trên đảo.

Hành khách trên tàu được sơ tán vào đảo Giglio
Ngoài các xuồng cứu sinh của tàu, 5 tàu ​​khác trong khu vực và một máy bay trực thăng được sử dụng trong công tác cứu hộ nhăm đảm bảo rằng tất cả các hành khách và thuỷ thủ đoàn được sơ tán an toàn.

Khi tàu bắt đầu nghiêng, có hành khách đã nhảy xuống biển nhưng không bị thương.

Vụ tai nạn xảy  ra gần đảo Giglio, ngoài khơi bờ biển Tuscany, sau khi tàu Costa Concordia - một trong những con tàu lớn nhất trong đội tàu du lịch Costa với 1.500 cabin, rời cảng Civitavecchia và tiến về phía Bắc Savona, điểm dừng chân đầu tiên của cuộc hành trình.

Vị trí con tàu gặp nạn gần đảo Giglio
Hành khách Luciano Castro nói với các phương tiện truyền thông Italy: "Chúng tôi đang ăn tối  thì thấy có điều gì đó xảy ra với con tàu. Sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ, mọi thứ rơi xuống sàn. Thuyền trưởng thông báo rằng đã có trục trặc về điện, nhưng  con tàu gần như ngay lập tức nghiêng về một bên. Có thể nhận thấy sự hoảng loạn của các hành khách khi họ được yêu cầu mặc áo phao cứu hộ”.

Một hành khách khác là Mara Parmegiani cho biết: "Nó giống như một cái gì đó của con tàu Titanic. Tôi có thể khẳng định là con tàu đã đâm phải thứ gì đó chứ không phải là sự cố về điện”

Ortelli Sergio, thị trưởng Giglio cho biết: "Chúng tôi đang trong tình trạng báo động khẩn cấp và chuẩn bị để tiếp nhận các xuồng cứu sinh với các hành khách trên tàu”.

Costa Concordia là một lâu đài nổi sang trọng trên biển
Tàu Costa Concordia được miêu tả trên trang web của công ty là “một trong những tàu du lịch lớn nhất của hạm đội Costa, một thánh đường nổi thực vui vẻ sẽ làm các bạn ngạc nhiên với 13 quán bar trên tàu”.

Giá khởi điểm là 610USD và có thể lên tới trên 1.800USD cho các buồng hạng nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.