Thắp nến tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử
Tối 31/7 tại thành phố Hirosima, hơn 200 ngọn nến đã được thắp lên tạị công viên hòa bình thành phố này để tưởng nhớ những nạn nhân đã bỏ mình trong trận bom nguyên tử của Mỹ xuống thành phố Hirosima ngày 6/8/1945
Người dân thành phố Hirosima và các lưu học sinh nước ngoài nâng trên tay ngọn nến lặng lẽ bước quanh công viên, tạo thành vòng tròn lớn nến sáng lung linh xung quanh đài tưởng niệm các nạn nhân.
Đây là lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong trận bom ném bom nguyên tử tại Hirosima lần thứ 14 tại thành phố Hirosima. Cụ Yosiki Yukie có người anh đã chết trong trận bom nguyên tử xúc động bày tỏ: “Tất cả những ai chưa trải qua bi kịch tại thành phố này cách đây 64 năm chưa thể hiểu hết nỗi rùng rợn của chiến tranh hạt nhân cũng như sự quí giá của nền hòa bình”.
Cũng trong ngày 31/7, Thị trưởng thành phố Nagasaki Taue Tomihisa đã công bố đề cương diễn văn hòa bình mà ông sẽ phát biểu vào ngày 9/8 tới nhân kỷ niệm 64 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki.
Nội dung bài diễn văn kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông đến thăm Praha vào đầu tháng 4/2009. Trong bài phát biểu của Tổng thống Obama kêu gọi một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Ông Tomihisa còn nhấn mạnh kể từ khi Tổng thống Obama nhậm chức đã khơi dậy phong trào hủy bỏ hạt nhân trên khắp nước Mỹ, đồng thời ông bày tỏ mong muốn mỗi người dân các quốc gia là hãy nỗ lực góp phần làm cho làn sóng đó ngày càng lan rộng trên toàn cầu./.